Mark Wahlberg: Hành trình từ một tài năng bất trị đến người đàn ông trưởng thành

Nhìn cái tên Mark Wahlberg chễm chệ trong danh sách những nam diễn viên có tiền cát-xê cao nhất năm 2017, ít ai tin được anh đã từng có một thời gian sa đọa trước khi lựa chọn quay đầu làm một người trưởng thành.

Nam diễn viên Mark Whlberg

Mark Wahlberg (tên đầy đủ là Mark Robert Michael Wahlberg), sinh ngày 5/6/1971 tại Dorchester, Massachusetts, một khu lao động nghèo thuộc bang Boston, Mỹ. Anh là con út trong gia đình có tới 9 anh chị em. Tuổi thơ của nam diễn viên không mấy tốt đẹp với việc bố mẹ ly hôn. Điều này đẩy nam diễn viên tới khủng hoảng tâm lý. Ở tuổi bắt đầu dậy thì, đúng ra Mark cần được quan tâm, bảo ban, nhưng những thứ anh nhận được chỉ là sự thờ ơ của cả bố và mẹ. Mark sa chân và lỗi lầm, giao du với đám bạn xấu và bắt đầu những tháng ngày bất trị.

Vốn có năng khiếu về âm nhạc từ nhỏ, đặc biệt là rap, Mark được anh trai là Donnie Wahlberg tiến cử vào nhóm nhạc New Kids on the Block đình đám. Thế nhưng chưa được bao lâu, Mark rời nhóm và lại bắt đầu những tháng ngày phóng túng, sa đọa. Năm 13 tuổi, khi còn chưa là vị thành niên, Mark đã sử dụng cocaine. Nhà trường liệt Mark vào danh sách đen với danh đứa trẻ bất hảo, ngỗ ngược và côn đồ.

Người đàn ông trưởng thành của hôm nay từng là một cậu bé bất trị với quá khứ trượt dài

Donnie đã kéo anh ra khỏi vũng lầy lần nữa bằng việc giúp Mark thành lập nhóm nhạc Marky Mark and the Funky Bunch, lúc này Mark lấy nghệ danh “Marky Mark”, là rapper chính của nhóm. Năm 1991, album Music for the People ra đời, xếp thứ 21 trên bảng xếp hạng “Top 200 Billboard”, được chứng nhận đĩa bạch kim và có ca khúc ăn khách “Good Vibrations” chiếm được ngôi đầu của “Billboard Hot 100” đĩa đơn. Sự thành công này đã mang về cho Mark vô số hợp đồng béo bở. Trong đó hợp đồng quảng cáo cùng hãng Calvin Klein giúp cho hình ảnh của Mark phủ sóng khắp nơi. 

Thế nhưng sau đó anh lại gặp scandal về việc kỳ thị giới tính. Anh bị kiện ra tòa hai lần vì có hành vi và miệt thị những người Mỹ gốc Phi năm 15 tuổi. Một năm sau đó, anh xông vào cướp một cửa hàng thuốc, sau khi sử dụng thuốc gây ảo giác, anh suýt đánh chết hai người - một người bị thương nặng đến mức mù mắt vĩnh viễn khiến Mark chịu án hai năm tù giam.

Những ngày trong nhà tù Boston, Mark ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, về những hành động và suy nghĩ của chính bản thân. Và anh nhận ra tất cả chúng quá tồi tệ, côn đồ hay những hành vi tương tự khiến anh cảm thấy thất vọng về mình. Từ đó anh bắt đầu thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời mình. Mặc dù bị kết án hai năm tù nhưng anh được thả sau 45 ngày giam. Đó chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Mark Wahlberg.

Ở tuổi 22, Mark đã tự nhủ rằng dù có khó thế nào thì anh cũng quyết định làm lại cuộc đời. Biết rằng không thể có thêm cơ hội nổi tiếng nhanh chóng như bước vào nền âm nhạc nữa nên anh đã chọn cho mình một phương án "chậm mà chắc". 

Năm 1993, Mark thử sức với lĩnh vực truyền hình. Thế nhưng thật sự chẳng có điều gì là dễ dàng, phải mất 4 năm sau, đến năm 1997, Mark mới gây được ấn tượng với bước đột phá trong bộ phim Đêm ăn chơi (Boogie Nights). Vai diễn Dirk Diggle với diễn biến tâm lý phức tạp được Mark hóa thân thành công giúp anh vụt sáng và trở thành cái tên được chú ý. Đặc biệt các nhà phê bình nổi tiếng đều đánh giá cao khả năng diễn xuất của Mark.

Năm 2006, Mark hóa thân vào vai hạ sĩ Dignam trong phim Điệp vụ Boston (The Departed) - bộ phim giành giải Quả cầu vàng và nhận được đánh giá tốt đẹp từ giới phê bình. Với màn hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, Mark nhận được đề cử Oscar, Quả cầu vàng và giành giải của Hiệp hội phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ dành cho Diễn viên phụ xuất sắc. 

Vai diễn hạ sĩ Dignam trong Võ sĩ đã đem lại cho Mark tượng vàng Osscar đầu tiên

Đề cử thứ hai đến với anh vào năm 2010, lần này là với vai trò nhà sản xuất của Võ sĩ (The Fighter). Trong bộ phim lấy đề tài đấm bốc này, anh vừa là nhà sản xuất lại vừa thủ vai chính - tay đấm Micky Ward trên con đường đi tìm thành công. Võ sĩ nhận được bảy đề cử Oscar, thu về doanh thu gấp năm lần số vốn 25 triệu USD và chứng minh cho con mắt tinh đời của Mark Wahlberg, góp phần đưa tên tuổi Mark lên top đầu ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Thế nhưng, anh vẫn còn nợ bốn đứa con nhỏ của mình một bộ phim mà cả nhà có thể thoải mái tận hưởng cùng nhau. Chính vì lẽ đó, Mark Wahlberg nhanh chóng gật đầu khi được đạo diễn Michael Bay mời tham gia phần bốn của loạt phim viễn tưởng Robot đại chiến (Transformers), bởi đây chính là cơ hội để anh được làm người hùng trong mắt các con.

Mark tham gia Robot đại chiến để trở thành người hùng trong mắt các con

Nhờ vai diễn trong phim này, Mark trở thành ngôi sao lừng danh thế giới. Nhân vật Cade Yeager có nhiều điểm tương đồng với Mark khi cũng là một kẻ nông nổi, bất trị trong quá khứ nhưng đã cố gắng thay đổi để trở thành người cha, người chồng tốt. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng xúc động bởi Mark đã từ bỏ được quá khứ và trở thành một người đàn ông của gia đình.

Tiếp theo đó, Mark bắt đầu thử sức ở nhiều thể loại vai diễn hơn thay vì đóng khung trong những vai diễn bạo lực, một trong số những vai diễn mới lạ này là vai diễn “bố hư” trong Bố ngoan, bố hư (Daddy’s Home). Đây là dự án mới nhất của danh hài Will Ferrell trong dịp cuối năm 2015. Ra mắt đúng vào ngày Giáng Sinh, tác phẩm đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để đánh chiếm ngôi nhì phòng vé với 38 triệu USD, chỉ chịu thua siêu bom tấn Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh (Star Wars: The Force Awakens).

Mark quyết định thử sức với những vai diễn mới lạ hơn chẳng hạn như vai “bố hư” Dusty

Tác phẩm cũng đánh dấu sự tái hợp của bộ đôi Will Ferrell và Mark Wahlberg từ sau Siêu cớm tranh tài (The Other Guys), bộ phim hài rất được yêu thích vào năm 2010. Đúng với tinh thần của mùa Giáng sinh, Bố ngoan, bố hư mang đậm không khí đầm ấm của gia đình. Brad (Will Ferrell) cưới Sara (Linda Cardellini) và trở thành cha dượng của hai đứa con riêng của cô. 

Ngay khi Brad bắt đầu thân thiết với hai đứa trẻ thì bỗng nhiên cha ruột của chúng là Dusty (Mark Wahlberg) xuất hiện. Dusty không giấu diếm kế hoạch đẩy Brad ra khỏi gia đình và giành lại vợ con mình. Từ đây, những tình huống bi hài liên tiếp xảy ra.

Mời bạn đọc cùng đón xem và theo dõi bộ phim “Bố ngoan, bố hư” (Daddy’s Home) được phát sóng vào lúc 6g30 chủ nhật (6/10) trên kênh Fox Movies thuộc hệ thống HTVC.

Song Anh