Lee Hi: “Nữ hoàng âm sắc” và những bản tình ca đắt giá

Sở hữu chất giọng truyền cảm và nội lực, có khả năng hát tốt những dòng nhạc như pop, R&B và soul, Lee Hi trở thành một nhân tố hiếm trong làng nhạc Hàn, cô còn được mệnh danh là “Nữ hoàng âm sắc” Kpop.

Lee Hi được ví như “Adele xứ Hàn”

Lee Hi là nữ ca sĩ chứng minh cho câu “tài không đợi tuổi” khi gần như có tất cả ở tuổi 17, một vị trí mà các ngôi sao khác hằng ao ước. Nổi tiếng sau khi tham gia vào cuộc thi Kpop Star mùa đầu tiên, dù không phải là quán quân những Lee Hi được xem là giọng ca ‘quái vật’ và là idol solo trẻ tuổi thành công nhất. 

Sau cuộc thi, Lee Hi đầu quân vào công ty YG Entertainment - một trong những công ty quản lý lớn nhất Hàn Quốc, và cho ra mắt qua ca khúc “It's Cold” của nhóm Epik High phát hành vào tháng 10/2012. 

Vài tuần sau đó, Lee Hi tung ra đĩa đơn đầu tay 1,2,3,4. Không ngờ rằng, chỉ sau một đêm, cái tên Lee Hi lại vụt sáng thành sao và là từ khóa gây bão khắp mạng xã hội xứ Hàn. Ca khúc này đã lập kỷ lục trên các BXH âm nhạc, đưa Lee Hi lên một tầm cao mới dù đang ở độ tuổi rất trẻ. 

Với ca khúc này, Lee Hi lập các kỷ lục như: thời gian duy trì ngôi vị số 1 đối với một nghệ sĩ mới (5 ngày liên tiếp), số lần đứng đầu các bảng xếp hạng theo thời gian thực đối với các ca sĩ solo nữ (11 lần). Lee Hi cũng là nữ ca sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên trong năm 2012 giành vị trí thứ nhất trên các bảng xếp hạng tuần ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. 

Lee Hi – cái tên vụt sáng chỉ sau một đêm

Thừa thắng xông lên, Lee Hi tiếp tục tung album đầu tay “First love” vào ngày 28/3/2013, trong đó ca khúc chủ đề thứ nhất là “It’s over” tiếp tục là hit lớn, càn quét tất cả các bảng xếp hạng và đạt 12 triệu lượt xem trên Youtube. Và ca khúc chủ đề thứ 2 “Rose” cũng đã giành vị trí số 1 chỉ sau 1 giờ phát hành. 

Lee Hi chính thức quay lại Kpop sau 3 năm ở ẩn với một nửa album mang tên “Seoulite”. Lên sóng cùng lúc với “Seoulite” là MV đúp cho hai ca khúc “Breathe” và “Hold my hand”. “Breathe” là bản tình ca ngọt ngào được sáng tác bởi thành viên tài năng của SHINee – Jonghyun. Bên cạnh giai điệu man mác buồn, “Breathe” cũng đem lại rất nhiều cảm xúc cho người xem thông qua những thước phim nhẹ nhàng trong MV. Ngược lại, “Hold my hand” là một MV tràn ngập màu sắc, vui nhộn và đúng chất với cá tính của Lee Hi. 

Ngoài ra, Lee Hi cũng cho ra mắt các ca khúc “Mising U” (single), “My Star” (MV) cũng nằm trong album “Seoulite”. Một nửa còn lại của album “Seoulite” được Lee Hi ra mắt Kpop fan vào 20/4/2016.

Sau 3 năm vắng bóng, Lee Hi trở lại với ca khúc “No One” nằm trong album “24°C” cùng với sự góp giọng của B.I (IKON).

Năm 2020, Lee Hi chính thức rời khỏi YG Entertainment. Tháng 7/2020, cô gia nhập AOMG - Hãng thu âm do Jay Park quản lý, chính thức tung ra ca khúc mới mang tên “Holo” đầu tiên dưới danh nghĩa của hãng AOMG. Sản phẩm âm nhạc của Lee Hi lần này mang màu sắc tươi trẻ, yêu đời như trở về tuổi thơ đương lúc còn hồn nhiên. 

Giọng hát trung trầm đặc trưng của Lee Hi, đã chứng minh được giọng trung nhưng có thể hát tốt cả những nốt cao một cách tinh tế. Điều này đã khiến Lee Hi trở thành “nữ hoàng âm sắc nổi bật” của Kpop và thậm chí còn được mệnh danh là “Adele xứ Hàn”. 

Lee Hi trong album “Seoulite”

Cùng điểm lại một số bản tình ca đậm chất ngôn tình của “Nữ hoàng âm sắc” xứ Hàn.

"1-2-3-4" – Dành cho sự bắt đầu

Với sự trợ giúp của một YG luôn khác biệt và cá tính trong âm nhạc, vào cuối tháng 10/2012, Lee Hi ra mắt đĩa đơn đầu tay với ca khúc "1-2-3-4". Bài hát đã mang về cho cô nhiều giải thưởng trong quá trình quảng bá trên các sân khấu lớn. Trong đó MV đạt hạng 1 với doanh số tuần đầu là 667,549 lượt tải xuống. Và tính đến đầu tháng 4/2013, "1-2-3-4" đã đạt hơn 10 triệu lượt view trên Youtube. 

“It’s over” – Thừa thắng xông lên

Ngày 6/3/2013, Lee Hi vẫn trung thành với dòng nhạc jazz blues và tung album đầu tay “First love” có ca khúc chủ đề thứ nhất là “It’s over”. Dù cô và nhà sản xuất xác định các sáng tác thuộc thể loại này không thịnh hành, nhưng nó thật sự rất hợp với chất giọng trầm tinh tế của cô. 

“Rose" - Đánh dấu sự trưởng thành của giọng ca trẻ

“It’s over” còn đang trong giai đoạn quảng bá thì Lee Hi lại tiếp tục "đầu độc" fan bằng ca khúc chủ đề thứ hai “Rose” vào ngày 28/3. “Rose” được xem là bài hát đánh dấu sự trưởng thành của giọng ca trẻ trong âm nhạc, nó mang nét trầm buồn và ma mị. Đây cũng là lời cảnh báo của người con gái dành cho những chàng trai đang có ý định chinh phục mình.

 Hình ảnh của Lee Hi trong MV “Rose”

“Breath” – Lời động viên trong lúc bế tắc

“Breath” là bản tình ca ngọt ngào được Jonghyun (của nhóm SHINee) sáng tác dành cho Lee Hi và được phát hành vào tháng 3/2016. Bên cạnh giai điệu man mác buồn, ‘Breathe” còn đem lại rất nhiều cảm xúc cho người xem thông qua những thước phim nhẹ nhàng trong MV, như một lời động viên, an ủi dành cho mỗi chúng ta khi gặp phải những khó khăn, sai lầm và bế tắc trong cuộc sống.

“Can you hear my heart” – Đánh dấu sự mở đầu hát nhạc phim

Đây là lần đầu tiên "công chúa nhà YG" góp giọng trong một ca khúc nhạc phim. Với giọng hát tuyệt vời của mình, Lee Hi đã không để cho fan hâm mộ của mình phải thất vọng. Cùng với tiền bối Epik High thể hiện ca khúc “Can you hear my heart” - OST bộ phim “Moon Lovers’ (Người tình ánh trăng) được ra mắt khán giả Hàn Quốc năm 2016, Lee Hi đã khiến lấy đi khá nhiều nước mắt của người hâm mộ bởi những cảm xúc quá thật được truyền tải trong từng câu hát. 

“My Love” – Thể hiện một Lee Hi không lẫn vào đâu

Tiếp tục là một bản nhạc phim khác của “Moon Lovers”. Và cũng giống như “Can you hear my heart”, ca khúc này đã giúp Lee Hi nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng cùng ý nghĩa sâu sắc vô cùng hấp dẫn. Rất nhiều người đồng ý rằng, họ đã rùng mình thật sự ngay từ giây phút đầu tiên Lee Hi cất giọng, bởi nó quá da diết và truyền cảm, không thể lẫn với bất kỳ ca sĩ nào khác. 

“Missing you" – Khiến trái tim rỉ máu

‘Missing you” được Lee Hi cho ra mắt năm 2016, đây cũng được xem là một bản tình ca buồn nhưng lại khiến người hâm mộ luôn phải kiếm tìm để trải lòng. “Em thật sự rất nhớ anh” chính là lời mà cô gái muốn gửi đến người yêu của mình. Dù đã chia tay nhưng người con gái vẫn chưa thể quên được. 

“No One” – Hit “gây nghiện” mùa hè

MV và ca khúc chủ đề "No One" (hát cùng B.I của nhóm iKON) nằm trong album “24℃”  nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng fan Kpop. Sau 1 giờ đăng tải, MV “No One” đã nhận được gần 300.000 lượt xem và 122.000 lượt thích trên Youtube. Giọng hát đặc biệt của Lee Hi kết hợp cùng chất nhạc mang âm hưởng retro "gây nghiện" là những điểm sáng khiến “No One” trở thành hit suốt mùa hè năm 2019.

Hình ảnh trong MV “No One” của Lee Hi

Ban Mê