
Hàng ngàn người dân địa phương đã đổ xô về Thành phố Zamboanga, Philippines
Những người tham gia biểu diễn trên đường phố trong trang phục sặc sỡ. Họ cùng nhau nhảy múa và chơi nhạc sống.
Khristian Palis - Nghệ sĩ trình diễn chia sẻ: "Các điệu nhảy thể hiện tình yêu, đức tin và sự phụng vụ của chúng tôi. Những màn biểu diễn gợi nhớ về lịch sử của Thành phố Zamboanga".
Nhà tổ chức sự kiện Arjo Rodriguez nhận định: Đây là “lễ hội đầy màu sắc nhất trong khu vực” và nhấn mạnh sự kiện đã gắn kết mọi người lại với nhau.

Một trong những sự kiện mà người dân mong đợi nhất vào tháng 10 hàng năm
Arjo Rodriguez - Ban tổ chức cho biết: "Mọi người đến với nhau vì có cùng đức tin và ai cũng mong Thành phố này sẽ được bảo trợ. Đây là một trong những sự kiện mà chúng tôi mong đợi nhất vào tháng 10 hàng năm".
Lịch sử của lễ hội bắt nguồn từ thời thuộc địa Tây Ban Nha khi người Tây Ban Nha xây dựng Pháo đài Pilar để bảo vệ Thành phố khỏi các cuộc tấn công của người Moro.

Các điệu nhảy thể hiện tình yêu, đức tin và sự phụng vụ
Tượng Đức Mẹ được đặt ở lối vào pháo đài, và theo thời gian, người dân Thành phố đã thờ phụng từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Email:
Mã xác nhận: