Lan tỏa niềm vui từ những điều bình dị

THANH TÂM - XUÂN HẠO - TẤN HOÀNG - TRÚC PHƯƠNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 21/3/2024, 11:08

(HTV) - Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay với chủ đề "Hạnh phúc cho mọi người" là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống. Hạnh phúc đến từ những điều bình dị, xuất phát từ trái tim biết yêu thương và chia sẻ.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên năm 2024, do Liên Hiệp quốc công bố vào ngày 19/3, Việt Nam đã tăng 11 bậc so với năm ngoái và lên vị trí thứ 54 trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc.

Ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay với chủ đề "Hạnh phúc cho mọi người", và với mỗi người, hạnh phúc cũng được định nghĩa theo những cách rất riêng.

Bà Đoàn Thị Hoa vui vẻ khi chia sẻ về gia đình hạnh phúc của mình

Bà Đoàn Thị Hoa sống tại TP. Thủ Đức chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc với hiện tại khi vợ chồng tôi có hai cháu trai, các cháu rất là ngoan và chồng tôi cũng rất thông cảm khi tôi hoạt động xã hội. Hai vợ chồng rất hiểu nhau và hay tâm sự để có một gia đình hòa thuận vui vẻ".

Còn đối với bà Nguyễn Thị Hoàng - Chủ nhiệm CLB Phụ nữ Nhân ái - Phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức chia sẻ, hạnh phúc là khi được giúp đỡ người khó khăn, yếu thế trong xã hội. 

Bà Hoàng cùng gia đình đã tổ chức bếp ăn nghĩa tình để phục vụ cho mọi người

Trong thời gian TP.HCM bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bà Hoàng cùng gia đình đã tổ chức bếp ăn nghĩa tình để phục vụ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các hộ khó khăn, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tạm trú tại các khu nhà trọ.

Ông Nguyễn Hiệp Trí - Phó Trưởng Phòng bảo vệ - Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐ - TB&XH TP.HCM

Ông Nguyễn Hiệp Trí - Phó Trưởng phòng Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐ - TB&XH TP.HCM cho rằng: "Ngày Quốc tế Hạnh phúc thì chúng ta không chỉ có những lời chia sẻ động viên mà ngày này là để chúng ta tổng hợp lại, vì 364 ngày kia chúng ta hãy hạnh phúc trước, ngày Quốc tế Hạnh phúc chúng ta tổng hợp lại và nói - Đây là ngày Hạnh phúc. Chúng ta cảm thấy hài lòng về những gì mình đang có, thì đó là hạnh phúc".

Hiếu thảo - Niềm hạnh phúc của con cháu và niềm tự hào của cha mẹ

Năm năm liền được địa phương tuyên dương là tấm gương "Người con hiếu thảo", đối với chị Trần Thị Kiều Thơ sống tại TP. Thủ Đức, hạnh phúc là được sống trong gia đình tràn đầy tình yêu thương, nơi mỗi thành viên đều nhận được sự tôn trọng, chăm sóc lẫn nhau.

Năm năm liền, chị Kiều Thơ được địa phương tuyên dương là tấm gương "Người con hiếu thảo"

Chị Thơ bày tỏ: “Mẹ tôi năm nay được 97 tuổi. Tôi về đây làm dâu từ năm 1995, tính đến nay tôi đã sống với mẹ được gần 30 năm rồi. Trách nhiệm thì cũng là trách nhiệm của con dâu khi về ở cùng bên chồng, nhưng với tôi tình thương vẫn nhiều hơn. Bởi vì có tình thương thì mình sẽ vượt qua mọi khó khăn khi chăm sóc bà, hơn nữa mình làm gương cho các con chứ không phải để lấy tiếng, nên tình thương vẫn nhiều hơn trách nhiệm”.

Hạnh phúc có thể muôn hình vạn trạng về định nghĩa, và một trong số đó là có được hạnh phúc tự thân. Một khi chúng ta tự đem lại hạnh phúc cho chính mình thì ta mới có thể mang lại hạnh phúc và bình an cho những người bên cạnh.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: