Siêu sao siêu sale - Tập 7

Kay Trần - Võ Tấn Phát - Lê Nhân hóa nhà vua tham lam

Sau màn tái hiện chợ nổi Cần Thơ cũng như ra mắt thành viên mới Gin Tuấn Kiệt, dàn host rất vui mừng khi được trở lại cùng khán giả với những trò chơi hấp dẫn, những thử thách “cười ra nước mắt”.

Như thường lệ, 4 khách mời có dịp giới thiệu bản thân trước khán giả bằng những lời nói “lay động lòng người”. Khách mời đầu tiên chỉ vừa nói vài câu, Võ Tấn Phát liền biết đó là Dương Thanh Vàng, khiến nam nghệ sĩ bất ngờ. Sau đó là Lâm Khánh Chi, Lê Trang, Lê Nhân lần lượt lộ diện. 

4 khách mời cùng dàn host hòa mình vào không gian chợ nổi

Để có thể đem về khách mời mong muốn, các đội phải thực hiện “thủ tục” là tham gia tranh tài thông qua một trò chơi. Lần này, trò chơi có phần “đau đớn” hơn vì 4 đại diện phải kẹp một chiếc kẹp vào bất kì vị trí nào trên khuôn mặt, đảm bảo chắc chắn nhất và làm sao để chiếc kẹp của đối thủ bị đánh rơi.

Muôn vàn cách thức được Võ Tấn Phát - Quang Trung - Huy Khánh - Puka thực hiện. 4 người chơi liên tục di chuyển khắp sân khấu để có thể loại bỏ đối phương và cách thức này xuất phát từ Huy Khánh, sau đó là chiêu trò đạp đứt dây của đối thủ như cách mà Võ Tấn Phát đã làm với Huy Khánh, hoặc chí ít là “ngư ông đắc lợi” của Quang Trung. Sau cùng, Võ Tấn Phát là người giành chiến thắng và trở thành vua cùng Kay Trần.

Muôn vàn thủ thuật được dàn host sử dựng để giành chiến thắng

Lựa chọn những người đồng đội của mình, Kay Trần - Võ Tấn Phát tuyển mộ Lê Nhân, Quang Trung - Gin Tuấn Kiệt rước  “công chúa” Lâm Khánh Chi về dinh, Huy Khánh - Vinh Râu lựa chọn Dương Thanh Vàng. Cuối cùng, không còn sự lựa chọn, Lê Trang về đội của Tiến Luật - Puka, cô bất giác nói: “Tự nhiên lúc này muốn hát bài ‘Chim trắng mồ côi’ ghê á trời!”, khiến ai cũng phải bật cười.

4 đội chơi được thành lập

Phòng cơ hội hôm nay nhộn nhịp hơn mọi khi khi có tới 2 đội chơi cùng nhau tham gia “bày mưu, tính kế”. Đức vua Lê Nhân - Võ Tấn Phát - Kay Trần lần này có sự tư vấn của các “nịnh thần” là Puka - Tiến Luật. Đội vua có quyền thiết lập các giá trị phong bì khuyến mãi và phong bì chiến lược, ngoài ra có thể lập giao kèo với đội “nịnh thần” đã làm cho việc tham mưu hóa thành phiên chợ nhộn nhịp. Việc đưa ra các giao kèo hấp dẫn đến nỗi mọi thứ đều được thực hiện bằng giấy trắng mực đen. Tất nhiên đã làm vua thì phải có quyền lợi tối đa, Võ Tấn Phát chốt sổ: “Phong bì màu đen là 100 triệu, mình lấy hết. Khúc này vua khôn lắm, cho nên là mấy cái còn lại 0 đồng!”, mưu đồ của nhà vua Võ Tấn Phát khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng.

Phòng cơ hội nhộn nhịp hơn mọi khi, tràn ngập tiếng cười

Duy Dương