Jodie Foster: “Tường thành” huyền thoại trở lại với “Hotel Artemis”

Ở tuổi 51, Jodie đã có đến 48 năm cống hiến cho phim ảnh từ vai trò diễn viên, nhà sản xuất đến đạo diễn. Sau nhiều năm vắng bóng, sự trở lại của nữ minh tinh trong bộ phim "Khách sạn tội phạm" (Hotel Artemis) khiến nhiều khán giả trông đợi.

Jodie Foster gắn bó với điện ảnh từ năm cô chỉ mới 3 tuổi

Nữ diễn viên Jodie Foster sinh năm 1962, cô gắn bó với điện ảnh từ rất sớm. Jodie Foster làm quen với ống kính từ năm ba tuổi qua những thước phim quảng cáo trên màn ảnh nhỏ. Khoảng năm, sáu tuổi cô tiếp tục tham gia những vai diễn trong serie phim truyền hình Mayberry R.F.D nổi tiếng thời đó. Chỉ hai năm sau, Jodie đã có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Menace on the Mountain, lúc đó cô chỉ mới tám tuổi. 

Ở tuổi 14, Jodie trở thành người dẫn chương trình nhỏ tuổi nhất của chương trình Saturday Night Live. Đây cũng là tuổi đánh dấu vai diễn để đời đầu tiên của Jodie trong phim Quái xế (Taxi Driver 1976). Vai Iris Steensma trong bộ phim này cũng giúp Jodie lọt vào đề cử Oscar cho hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” và giành giải nữ diễn viên phụ, diễn viên mới xuất sắc tại giải BAFTA. Nhìn Jodie Foster thuở còn là một cô nhóc dễ thương, nghịch ngợm với nét diễn hồn nhiên đó, không ai ngờ cô lại có quá khứ tuổi thơ không hạnh phúc. 

Ngay khi Jodie Foster sinh ra đời, bố cô đã bỏ 5 mẹ con cô để đi tìm hạnh phúc khác. Một mình mẹ của Jodie Foster chăm lo cho 3 anh, chị và Jodie nên người. Jodie Foster không hay chia sẻ về bản thân cũng như gia đình lên báo chí, thậm chí cho đến hiện tại, danh tính người cha của các con cô cũng không ai hay biết. 

Trên báo chí, Jodie Foster tỏ ra kiệm lời với tất cả những sự kiện xảy ra xung quanh. Cô không bao giờ lên tiếng về chuyện của người khác, cũng không tự kể chuyện đời mình. Do vậy, Jodie Foster không chỉ là tên tuổi diễn viên gạo cội được săn đón mà đời tư của cô như một “kho báu” lớn của truyền thông.

Là một ngôi sao được săn đón nhưng Jodie lại sống rất kín tiếng

Tuy nhiên, những khán giả quen thuộc của Jodie Foster cho rằng cô im lặng hơn, vì từ sau khi công khai là người đồng tính tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 70 năm 2013. Trong lần duy nhất chia sẻ về người bạn trai cũ hơn 20 năm, người cha của hai đứa con, Jodie Foster dành lời cảm ơn đến anh đã hiểu cho cô và cô sẽ đền đáp bằng việc nuôi hai cậu bé trở thành người tốt. 

Sau sự kiện trên, tuy cô không được đón nhận nhiều như trước nhưng với đa phần khán giả và giới chuyên môn thì Jodie là người luôn biết chọn thời điểm hợp lý nhất để công bố một sự kiện; cũng như biết Hollywood mang lại điều gì và có thể cướp mất điều gì ở cô, bởi Jodie luôn quan niệm: “Trong ngành công nghiệp giải trí, để bảo vệ bản thân bạn cũng như người thương yêu, bạn phải tách bạch nghề nghiệp và đời sống cá nhân”.

Bàn về sự nghiệp diễn xuất lâu năm được coi như một “bức tường thành” huyền thoại ở Hollywood, Jodie chia sẻ ngoài sự cố gắng thì cô cho rằng cô đã may mắn khi được tham gia vào điện ảnh Mỹ những năm 1970, bởi đó là thời kỳ sôi động nhất của điện ảnh nước này. “Đó là quãng thời gian tôi được học hỏi rất nhiều từ các nghệ sĩ lớn và nền công nghiệp điện ảnh” - Jodie nói. 

Chính vì thế, sau dấu ấn trong Quái xế ở tuổi 14, Jodie tiếp tục tham gia rất nhiều phim khác, đồng thời trau dồi nghiệp diễn của mình bằng con đường học hành. Jodie tham gia học một trường dự bị Đại học nói tiếng Pháp và tốt nghiệp thủ khoa. Cô cũng tốt nghiệp loại giỏi cử nhân văn chương của Đại học Yale. Chính những nền tảng này đã giúp cô trở thành diễn viên chuyên nghiệp; đặc biệt với một số bộ phim Pháp cô tham gia, cô luôn tự lồng tiếng cho chính mình.

Vai diễn trong “Bị cáo” đã đem về cho Jodie tượng vàng Oscar và Quả Cầu Vàng đầu tiên

Sau Đại học, Jodie tiếp tục ghi dấn ấn với vai nữ chính, một nạn nhân bị cưỡng bức trong phim Bị cáo (The Accused 1988). Vai diễn này đã đem về cho Jodie tượng vàng Oscar và Quả Cầu Vàng đầu tiên. Và chỉ ba năm sau, với vai nhân viên FBI Clarice Starling trong bộ phim Sự im lặng của bầy cừu (The Silence of the Lambs 1991), Jodie tiếp tục nhận Oscar và Quả cầu vàng thứ hai. 

Những vai diễn của Jodie luôn phảng phất một phần con người của cô. Dù là người phụ nữ với ước mơ làm nhà thiên văn từ bé trong phim Sự thật che giấu (Contact) hay cô gái điếm tuổi vị thành niên trong Quái xế… tất cả đều là những con người dám theo đến cùng ước mơ, khát khao dù con đường đó luôn cô độc.

Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi sự quay lại của Jodie Foster trong Khách sạn tội phạm (Hotel Artemis) được khán giả mong chờ. Trong phim, Jodie Foster vào vai nhân vật Jean Thomas, nữ y tá kiêm người điều hành quyền lực của bệnh viện bí mật dành riêng cho tội phạm, khách sạn Artemis. Trong một đêm bạo động diễn ra, bệnh viện bí ẩn này của nữ y tá tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân đặc biệt gồm: cảnh sát, trộm cướp, sát thủ, tội phạm buôn bán vũ khí... Từ đây, tai hoạ sắp ập đến với bệnh viện và khách sạn Artemis.

Tạo hình nữ y tá của Jodie trong “Khách sạn tội phạm”

Sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Jodie Foster có màn tái xuất khá ấn tượng. Thành công từ những tác phẩm kinh, nữ diễn viên sinh năm 1962 thể hiện thành công hình ảnh một y tá lớn tuổi với nhiều nỗi đau trong quá khứ. Dù tìm đến rượu và chiếc máy nghe nhạc cũ kỹ như cách trốn tránh thực tại, Jean Thomas vẫn luôn hoàn thành tốt công việc chữa trị cho những tên tội phạm sừng sỏ nhất. Bà có nhiều phút giây yếu mềm, nhưng cũng vô cùng cứng rắn và bản lĩnh trước luật lệ do khách sạn đề ra khi cần thiết.

Mời các bạn cùng đón xem và theo dõi bộ phim “Khách sạn tội phạm" (Hotel Artemis) phát sóng vào lúc 22g5 thứ hai (23/12) trên kênh Fox Movies HD thuộc hệ thống HTVC.

Song Anh