Israel bị cáo buộc bắn chết hơn 112 người đang chờ lấy hàng viện trợ

CHÍ HIẾU - NGỌC THỦY // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 1/3/2024, 12:00

(HTV) - Ngày 29/02, cơ quan y tế Gaza đã tố cáo lực lượng Israel bắn chết hơn 112 người, và làm 280 người bị thương, khi họ đang chờ lấy hàng viện trợ gần Gaza City.

Người phát ngôn cơ quan y tế Gaza Ashraf al-Qidra cho biết sự việc xảy ra tại bùng binh Nabusi ở phía Tây Gaza City.

Theo al-Qidra, các đội y tế đã không thể ứng phó với số lượng thương vong quá lớn. Hàng chục người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất khu vực.

Ảnh từ vệ tinh, đám đông người dân Gaza tập trung tại khu vực Nabusi để chờ hàng viện trợ. Nguồn ảnh: AP

Các nạn nhân bị thương liên tục được chuyển đến bệnh viện Al-Shifa, Gaza. Nguồn ảnh: AP

Tuy nhiên, phía Israel cho rằng, đám đông đã vây quanh xe tải viện trợ dẫn đến việc các nạn nhân bị dẫm đạp. Binh lính nước này chỉ bắn cảnh cáo để tìm cách giải tán đám đông, sau đó rút lui khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát.

Hamas đã bác bỏ cách giải thích của Israel, đồng thời cảnh báo sự việc có thể khiến các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn, và trao trả con tin với Israel sụp đổ.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án: "đây là cuộc thảm sát tồi tệ của quân chiếm đóng Israel, họ đã nhắm vào những người đang đợi xe chở hàng cứu trợ tại vòng xoay Nabulsi".

Sự việc xảy ra trong bối cảnh các cơ quan viện trợ quốc tế liên tục cảnh báo về tình hình nhân đạo ở Gaza, với nguy cơ xảy ra nạn đói.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận vụ việc với lãnh đạo Ai Cập, và Qatar để xem xét việc thả hàng viện trợ từ máy bay, đồng thời thúc giục Israel phải có kế hoạch duy trì an ninh tại Gaza.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: