Sao nhập ngũ 2024 - Tập 8

Huấn luyện tụt dây khiến Uyển Ân khóc nấc

Sợ độ cao và lơ lửng trên không trung, bài huấn luyện tụt dây vách núi không khác gì một cực hình dành cho Uyển Ân. Dù vậy, vẫn nhận thức được mình là một chiến sĩ, Uyển Ân đã vượt qua nỗi sợ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi thất bại ở hội thao võ thuật, đội của Uyển Ân - Thùy Tiên - Diệu Huyền - Phương Anh Đào phải dọn vệ sinh các khu vực được chỉ định của đơn vị, tổng độ dài 100m và thực hiện trong 15 phút. Mũi trưởng Dương nghiêm khắc chỉ đạo các nữ chiến sĩ mới hoàn thành đúng thời gian quy định với câu cửa miệng “nhanh, khẩn trương”. Dưới mệnh lệnh của Mũi trưởng, Thùy Tiên và các đồng đội bị áp lực.

Bộ 5 bị phạt quét sân trong áp lực

Trước tình thế khó khăn ấy, tập thể Mũi 1 tổ chức hỗ trợ các đồng đội quét sân. Sự xuất hiện của cả đội khiến các chiến sĩ đang chịu phạt cảm thấy cảm động, Phương Anh Đào cho biết: “Một nhóm chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới đi xuống giúp tụi em thì em thấy chan hòa tình đồng đội!”; “Ôi các đồng chí, chúng ta quả là một Mũi 1 đoàn kết!” - Uyển Ân tiếp lời. Qua đây, các chiến sĩ một lần nữa chứng minh cho câu nói “đoàn kết là sức mạnh”. 

Một minh chứng khác cho câu tục ngữ "Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lên nên hòn núi cao"

Tiếp tục những bài luyện tập kỹ năng chiến đấu trên thao trường, lần này Mũi 1 được huấn luyện kỹ thuật “Tụt dây vách núi” cùng Thượng úy Danh Huy. Đây là nội dung hết sức nguy hiểm, yêu cầu các chiến phải nghiêm túc tập trung, hơn hết là vượt qua nỗi sợ của chính bản thân khi di chuyển ở độ cao 15 - 20m cùng các tư thế khó. 

Bài huấn luyện gây ấn tượng mạnh cho các chiến sĩ mới

Lần lượt các đồng chí mới được trải nghiệm cảm giác “lạnh sống lưng” mà họ chưa bao giờ được trải qua. Theo chia sẻ của Thượng úy Danh Huy, thực tế còn khốc liệt hơn rất nhiều và thậm chí áp lực không chỉ về địa hình mà còn bởi sự thay đổi liên tục về diễn biến của nhiệm vụ. Do đó, là một người lính Đặc công, các chiến sĩ phải vượt qua được nỗi sợ của chính mình để thuần thục kỹ năng này nhằm chuyên nghiệp hóa bản thân, hoàn thành tốt sứ mệnh.

Các nữ chiến sĩ hào hứng khi được luyện tập một trong những kỹ năng khó nhằn

Thử thách này là cực khó với Tiểu đội trưởng Uyển Ân khi cô mắc chứng sợ độ cao và lơ lửng trong không trung. Thực hành kỹ thuật, nữ chiến sĩ đã khóc rất nhiều và không thể di chuyển ngay khi bắt đầu. Thế nhưng, không quên bản thân đang là một chiến sĩ Đặc công, cô vẫn thực hiện tụt dây dưới sự hướng dẫn của các chỉ huy cũng như tiếng cổ vũ các đồng đội. Cuối cùng, Uyển Ân đã hoàn thành với dòng mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt đầy nước mắt nhưng lại ánh lên một sự hạnh phúc khi có thể vượt qua chính mình, hiện lên một tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc của một người lính.

Uyển Ân ngày một trưởng thành hơn tại "Sao nhập ngũ"

Duy Dương