(HTV) - "Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành người có ích cho xã hội".
Đó là nội dung bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm cổ vũ từng cá nhân, tập thể, trên từng vị trí công việc, ra sức nỗ lực học tập, ứng dụng vào thực tiễn đời sống, mục đích là Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân. Tại TP.HCM trên mỗi địa bàn, cơ sở, xóm ấp, đã có những con người học tập suốt đời từ những điều bình dị, để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Đối với một cán bộ tư pháp hộ tịch, việc học tập suốt đời được thể hiện trong việc nâng cao hiệu quả công việc
Đối với một cán bộ tư pháp hộ tịch như chị Vi, việc học tập suốt đời được thể hiện trong việc nâng cao hiệu quả công việc hằng ngày, trong sáng kiến cải tiến mức độ cải cách hành chính, tăng sự hài lòng cho người dân.
Chị Lê Thị Thúy Vi - Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM chia sẻ, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Luật, 16 năm công tác qua nhiều lĩnh vực: Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, thống kê và bây giờ là tư pháp. Khi người dân đến làm thủ tục thì cần phải cố gắng giải quyết nhanh nhất, tham mưu với ủy ban xã các mô hình chứng thực điểm chỉ, chữ kí tại nhà cho đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, cũng cần tham mưu đề xuất mô hình giải quyết khiếu nại tố cáo để đơn thư ko vượt cấp, mức độ giai quyết 95%, chỉ số hài lòng 100%. Học tập suốt đời là hoàn thiện bản thân, trau dồi đạo đức cán bộ, mục đích lớn nhất là để phục vụ người dân.
Chị Lê Thị Thúy Vi - Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM
Hàng chục chứng chỉ từ các lớp học, khóa học ngắn, dài hạn trong lĩnh vực nông nghiệp được ông Hoàng cất giữ cẩn thận. Ông là 1 nông dân tiêu biểu của TP.HCM trong nhiều năm, và cũng là 1 nông dân tiêu biểu trong tìm tòi thử nghiệm các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả của cả nước.
Ông Nguyễn Văn Hoàng - Hội Nông dân, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP. HCM cho biết, ông thường đi tham quan khắp nơi như DakLak, miền Tây, gặp gỡ các công ty định hướng cho nông dân. Dù thị trường rất khó khăn, có lúc cũng thất bại, nhưng vẫn phải tiếp tuc học và trải nghiệm.
Ông Nguyễn Văn Hoàng - Hội Nông dân, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP. HCM chia sẻ với phóng viên
Vùng Trung Lập Thượng đất đai thổ nhưỡng hợp với cây lúa và bắp, cả xã có mấy trăm ha, riêng ông Hoàng có 3ha. Bắp trúng mùa, 3ha này thu được 31 tấn bắp khô, giá bao tiêu 17k/ký, Nếu cứ y đà này, nông dân làm ra sản phẩm có thể lời một nửa. Ông được bà con cử đi học rất nhiều, các mô hình trồng nấm, trồng bắp, nuôi cá cảnh...rồi về truyền đạt hướng dẫn lại cho bà con. Theo ông, học tập suốt đời là để làm giàu cho bản thân mình và cho cộng đồng. Quyền lợi của tập thể người dân ở đây cũng chính là quyền lợi của chính mình, còn sức khỏe là còn học. Ở vùng Củ Chi này, truyền thống Cách mạng rất sâu sắc, nhân dân ở đây đều mong muốn giữa lấy vùng Củ Chi đất thép thành đồng.
Ông Hoàng được bà con cử đi học rồi về truyền đạt hướng dẫn lại cho bà con.
Với những người nông dân như ông Hoàng, học tập suốt đời không phải là chạy theo phong trào bề nổi hay chủ nghĩa bằng cấp, mà là những nỗ lực đào sâu suy nghĩ để vươn lên làm giàu trên đất đai khắc nghiệt, sống cho mình và cho mọi người, giữ gìn và lan tỏa tình yêu quê hương xứ sở.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9