Đã từng đi qua một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, diễn viên Gia Linh rất thấu hiểu và luôn mong muốn cho con mình có một gia đình trọn vẹn. Nhưng cuối cùng, chuyện không như ý nhất cũng đã xảy ra...

Diễn viên Gia Linh có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm cha mẹ
Trong chiếc vali mà diễn viên Gia Linh đem đến chương trình "Vali cảm xúc" tập 52 có một bộ đồ em bé. Gia Linh kể, khi đang là diễn viên sân khấu, cô lập gia đình và có con. Dù rất mê nghề nhưng vì có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm nên cô tập trung dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Thậm chí cô đã lơ là công việc, phải tạm ngừng công việc diễn xuất ở sân khấu.

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn với gia đình nhỏ của mình. Gia Linh tâm sự: "Khi tôi có chồng, rồi có em bé, tôi tạm ngừng việc diễn ở sân khấu để tập trung cho gia đình. Nhưng cuối cùng, tôi cũng trở thành một người mẹ đơn thân. Ban đầu cũng buồn cũng trách, nhưng rồi tôi chấp nhận, cũng vui với việc không có chồng và một mình nuôi con. Tôi không thích dùng từ "vì con" để cố gắng sống với chồng mà không thật sự hạnh phúc. Bởi khi mình không hạnh phúc, con cũng không thể hạnh phúc".
Gia Linh cho biết, cô không đổ lỗi cho bất kỳ ai, cô cũng hiểu là không ai đòi hỏi mình phải hy sinh cho gia đình. Vì vậy, khi hôn nhân tan vỡ, Gia Linh suy sụp nhiều, thậm chí từng muốn bỏ nghề, muốn buông bỏ hết mọi thứ. Song, cũng vì thương con mà cô đã cố gắng và vượt qua mọi chuyện. "Tôi cố gắng hết sức không để con mình rơi vào hoàn cảnh giống mình. Nhưng nhiều khi mình muốn như vậy nhưng không được như ý thì mình tìm cách bù đắp cho con. Tôi chia sẻ và trò chuyện với con nhiều hơn để con không có cảm giác thiếu thốn về mặt tình cảm. Tôi muốn đồng hành với con mình", Gia Linh cho hay.
Tiếp tục lắng nghe những tâm sự nhiều cảm xúc khác trong "Vali cảm xúc", phát sóng định kỳ lúc 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Thiên Bình - Quốc Khanh