Eric Bana hóa thân hoàng tử trong bộ phim sử thi về thành Troy

“Không như các diễn viên khác thường đưa cái tôi cá nhân vào vai diễn, ép nhân vật có gì đó hao hao giống mình, Eric hoàn toàn ngược lại, anh hóa thân trọn vẹn vào vai diễn…" - đó chính là những gì người ta nhận xét về “hoàng tử Hector” Eric Bana.

Vẻ đẹp nam tính của Eric Bana

Eric Bana tên đầy đủ là Eric Banadinovich, anh sinh ngày 9/8/1968 tại Melbourne, Úc. Trước khi trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, Eric đã từng dành không ít thời gian cho công việc bồi bàn ở một khách sạn. Thế nhưng, nam tài tử chia sẻ, đây cũng chính là nơi đã mang đến may mắn cũng như mang lại một bước ngoặt lớn của cuộc đời của Eric khi anh tình cờ lọt vào mắt xanh của những người thực hiện một show truyền hình giải trí trên Tivi. Kể từ đó, Eric gắn kết cuộc đời mình với sự nghiệp của một diễn viên.

Xuất phát điểm khá chậm, gia đình cũng không có truyền thống nghệ thuật, phải đợi mãi đến năm 1997, Eric mới nhận được một vai diễn điện ảnh đầu tiền cho cuộc đời diễn viên của mình. Dù cho bộ phim The Castle của Eric đóng năm đó không mấy thành công nhưng đó vẫn được xem là điểm mốc khởi đầu cho sự nghiệp diễn viên của anh.

Thành công không phụ lòng người tài, sau bao năm tháng chăm chỉ tham gia diễn xuất và học hỏi, cuối cùng vị thần may mắn cũng đã đến với Eric khi anh tham gia trong bộ phim Chopper năm 2000. Vai diễn này đã mang đến cho Eric giải “Diễn viên xuất sắc nhất” năm 2000 của Điện ảnh Australia. Với diễn xuất tuyệt vời và đầy ấn tượng, năm 2003 Eric đã được đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Lý An mời vào vai chính trong Người khổng lồ xanh (Hulk 2003). 

Tiếp sau đó là hàng loạt các vai diễn nặng ký trong các bộ Cuộc chiến thành Troy (Troy 2004), Khủng bố Munich (Munich 2005) đều được các đạo diễn nổi tiếng Hollywood tin tưởng giao phó cho chàng tài tử này đảm nhiệm.

Eric Bana trong phim “Khủng bố Munich”

Năm 2007, Eric cùng với nữ minh tinh Drew Barrymore trở thành một cặp tình nhân "hơi cứng tuổi", nhưng vẫn rất duyên dáng đáng yêu trong Anh chàng số đỏ (Lucky you). Chàng hoàng tử thành Troy ngày nào trở thành một tay chơi bài xì phé tên Huck Cheever. 

Đạo diễn Curtis Hanson (người vừa cùng đoàn các đạo diễn, nhà sản xuất của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ đến thăm Việt Nam vào tháng 5 vừa qua) tỏ ra hài lòng về Eric với lời khen ngợi: "Anh thật sự là một diễn viên đa tài, luôn thích nghi với mọi vai diễn đủ thể loại. Không như các diễn viên khác thường đưa cái tôi cá nhân của mình vào vai diễn, ép nhân vật có gì đó hao hao giống mình, Eric ngược lại, hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, xem đó như cơ hội và thử thách để trở thành một người khác mình trên màn ảnh".

Trước vai diễn trong thiên sử thi về thành Troy, Eric Bana đang ở độ tuổi chín muồi nhất của sự nghiệp với hơn 20 vai diễn trên truyền hình lẫn màn ảnh rộng, một sự nghiệp khá đa dạng với các vị trí biên kịch, nhà sản xuất, diễn viên đủ để chứng tỏ tài năng của Eric Bana. Nhưng dường như, một vai diễn nào thực sự có số phận với những trăn trở, đớn đau, tràn ngập bất hạnh và mất mát vẫn chưa đến để Eric Bana điểm một dấu son trên bản đồ sự nghiệp diễn viên của mình. Và đó chính là lúc mà vai diễn hoàng tử Hector trong bộ phim sử thi Cuộc chiến thành Troy (Troy 2004) đến với anh.

Hoàng tử Hector khiến nhiều thiếu nữ yêu thích

Với bối cảnh rộng, hoành tráng, đạo diễn Wolfgang Petersen đã tái hiện lịch sử Hy Lạp cổ đại khá thuyết phục. Xuyên suốt bộ phim là cuộc tình của Paris, Hoàng tử xứ Troy và Helen, Hoàng hậu Sparta. Mối tình nổi loạn và nồng cháy này đã dẫn đến thảm họa chiến tranh tàn phá nền văn minh đương đại. Việc Paris quyến rũ Helen rời bỏ chồng là Quốc vương Menelaus là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận. 

Lòng kiêu hãnh bị tổn thương, Menelaus đã cầu khẩn anh mình là Agamemnon, Quốc vương đầy quyền lực của xứ Mycenae, giương cao ngọn cờ tập hợp các bộ tộc hùng mạnh của Hy Lạp, quyết tâm cướp lại Helen từ xứ sở Troy. Song thực chất Helen chỉ là một cái cớ, Agamemnon âm mưu xâm lược Troy nhằm mở rộng đế chế vĩ đại, đưa mình lên đỉnh cao của vinh quang và quyền lực.

Vai diễn Hoàng tử Hector là một bước ngoặt lớn trong nghiệp diễn của Eric

Cuộc chiến "kẻ tám lạng, người nửa cân" này xem ra bất phân thắng bại. Hàng nghìn chiến thuyền Hy Lạp khó bề vượt qua biển cả đầy hiểm nguy và nhất là thành Troy sững sững, uy nghi không dễ gì phá vỡ. Dưới sự chỉ huy của hoàng tử dũng mãnh Hector, dưới trị vì của quốc vương sáng suốt Priam, thành Troy đã khiến đoàn quân trùng điệp của Agamemnon lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ một người có thể làm thay đổi cục diện, đó là hiệp sĩ vĩ đại đang đầu quân dưới tướng Agamemnon - người hùng Achilles.

Kiêu căng cô độc và bất khả chiến bại, Achilles giang hồ tung cánh không khuất phục ai, không đầu hàng thế lực nào ngoại trừ danh tiếng bản thân. Khát khao được tôn vinh như những vị thần, Achilles chiến đấu dưới cờ của Agamemnon, nhưng luôn luôn khinh thường và chống đối ông. 

Khi tìm được tình yêu với Briseis, thánh nữ thành Troy đang là tù nhân trong tay chàng, Achilles đã có ý định quay về. Nhưng cái chết đầy ngộ nhận của em trai chàng, người mà chàng hết lòng yêu thương, dưới lưỡi kiếm của Hector đã khiến Achilles nổi loạn. 

Cuộc đối đầu giữa hai người hùng Achilles và Hector là không thể tránh khỏi. Huyền thoại "con ngựa thành Troia" bắt đầu từ đây, sau khi Hector hy sinh và lũy thép thành Troy bị phá vỡ.

Cuộc đối đầu giữa hoàng tử Hector và Achilles

Cuộc chiến thành Troy là một trong những bộ phim đắt tiền nhất trong lịch sử Hollywood. Kinh phí làm phim ước tính 200 triệu đô la, quy tụ đông đảo các ngôi sao điện ảnh của Mỹ, Australia và Anh. Đoàn làm phim đã phải làm việc trong cái nóng khắc nghiệt của Malta và Mexico, bão biển đã tàn phá toàn bộ phim trường, nam diễn viên chính Brad Pitt bị chấn thương... Nhưng tất cả khó khăn đó không làm cho đoàn phim nản lòng. 

Dưới bàn tay của đạo diễn tài hoa Wolfgang Petersen, câu chuyện phim diễn ra đầy kịch tính, những giây phút trầm lắng trước cơn bão, không khí hồi hộp, căng thẳng bị dồn nén. Quan trọng nhất, hấp dẫn nhất và được chờ đợi nhiều nhất chính là cuộc chạm trán nảy lửa giữa Achilles và Hector.

Lắng đọng ở cuối bộ phim chính là hình ảnh một người anh hùng ngã xuống nhưng ánh mắt vẫn ngưỡng vọng về quê hương với tất cả yêu thương trân trọng. Hoàng tử Hector của thành Troy làm run rẩy bao trái tim thiếu nữ lãng mạn. Eric Bana - chàng diễn viên mang vẻ đẹp nam tính lạnh lùng - đã tạo nên một Hector đầy quyến rũ và ám ảnh như thế.

Mời các bạn cùng đón xem và theo dõi bộ phim “Cuộc chiến thành Troy” (Troy 2004) được phát sóng vào lúc 10g50 thứ sáu (13/12) trên kênh HBO thuộc hệ thống HTVC.

Song Anh