Duyên phận dây dưa không dứt trong "Độ hoa niên"

Nếu như không bị ràng buộc bởi thân phận chốn cung cấm, có lẽ tình yêu của Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đã khác. Nhưng đời người vốn dĩ không có nếu như! Bởi sức nặng "vương miện" họ đang gánh vác mà tình cảm giữa họ chịu nhiều kìm nén, dây dưa không dứt.


Lý Dung và Bùi Văn Tuyên phải bỏ mạng vì âm mưu của người khác

Bộ phim cổ trang "Độ hoa niên" được cải biên từ tiểu thuyết "Trưởng công chúa" do Mặc Thư Bạch chắp bút.

Chuyện phim chủ yếu xoay quanh mối duyên phận dây dưa, "một giấc mộng hai kiếp người" giữa trưởng công chúa Lý Dung (Triệu Kim Mạch thủ vai) của triều Đại Hạ và Tể tướng đương triều Bùi Văn Tuyên (Trương Lăng Hách).

Công chúa Lý Dung xuất thân cao quý, trong khi đó Bùi Văn Tuyên có gia cảnh nghèo khó. Cả hai đều là những người tài trí mưu lược, song họ không tránh khỏi sự an bài của số phận. 


Lý Dung sau khi trọng sinh vẫn giữ được ký ức cũ

Mối quan hệ giữa Lý Dung và Bùi Văn Tuyên bắt đầu từ cuộc liên hôn vì những mục đích riêng. Trở thành cặp phu thê khởi đầu không tình cảm và dù sau đó có nảy sinh tình cảm với đối phương, họ vẫn không thừa nhận.

Và cuối cùng, vì những hiểu lầm, nghi kỵ lẫn nhau mà họ phải bỏ mạng vì âm mưu của người khác. Chính vì những tiếc nuối đó, trời cao đã sắp đặt để cả hai trọng sinh quay về năm 18 tuổi, vẫn giữ nguyên toàn bộ ký ức cũ. 


Bùi Văn Tuyên khi được sống lại vẫn chọn đi cùng Lý Dung

Trải qua một lần sống đầy sai lầm, hai người từng chút phá giải những hiểu lầm, hợp sức điều tra chân tướng cái chết đời trước của mình. Liệu họ có thể biến thù thành bạn, có thể vượt qua những rào cản và định kiến để thừa nhận tình cảm của mình với đối phương?

"Độ hoa niên" có sự tham gia diễn xuất của Trương Lăng Hách, Triệu Kim Mạch, Trần Hạc Nhất... những gương mặt trẻ tài năng đang rất được khán giả yêu thích. Phim sẽ lên sóng lúc 13g thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7, từ ngày 5/8.

Thiên Bình