"Ranh giới" là một bộ phim ca nhạc khai thác mối quan hệ giữa Sơn Lâm - một nam make-up đồng tính - và mẹ, trong cuộc chạy đua đến ngôi vô địch với đối thủ là Minh Trí, một người bạn thân. Biết được điểm yếu của Sơn Lâm, đặc biệt là ghen tị với mối quan hệ tình cảm mà Sơn Lâm đang có, Minh Trí đã chơi xấu bằng cách tiết lộ với báo giới, thậm chí còn đi mách với mẹ bạn về giới tính thật của bạn mình. Mục đích là để Minh Trí gục ngã, để mẹ con họ không nhìn nhau nữa và như thế, Sơn Lâm sẽ thất bại trong đêm chung kết bởi đề bài là: make-up cho mẹ.
Điều khá đặc biệt là, ê-kip "Ranh giới" đã mạo hiểm chọn thể hiện phim qua hình thức phim ca nhạc - vốn là thể loại chưa bao giờ dễ làm, thậm chí ngay cả với những đạo diễn có tay nghề còn phải cân nhắc kĩ lưỡng. Với cách kể chuyện khác biệt, độc đáo và mang tính thời cuộc, "Ranh giới" đã ghi được điểm cộng và tạo được ấn tượng tốt trong lòng người xem. Từng điệu nhạc, từng động tác múa cũng như những giai điệu lúc rộn ràng tươi vui, lúc sâu lắng trầm buồn dẫn dắt khán giả đi từ cung bậc tình cảm này đến cung bậc khác. Hơn thế nữa, âm nhạc trong phim được xử lý tốt khi chúng cất lên đúng chỗ, càng làm tăng hiệu quả cảm xúc.
Email:
Mã xác nhận: