Drew Barrymore: Ánh hào quang trở mình từ vực thẳm

Bộ phim “Những thiên thần của Charlie” ra mắt năm 2000 đã tạo cơn sốt khắp thế giới. Trong số ba “thiên thần” lúc đó, Drew Barrymore gây ấn tượng với đôi mắt tinh nghịch và mái tóc đỏ rực. Tuy nhiên, ít ai biết cô đã từng có một quá khứ đầy bi kịch.

Drew Barrymore có một quá khứ bi kịch trái với vẻ ngoài tích cực của cô

Drew Barrymore xuất thân là con nhà nòi nghệ thuật khi ông nội cô là tài tử danh tiếng - nhà làm phim tài năng John Barrymore, còn ông ngoại là Manrice Costello nổi tiếng với dòng phim câm. Chưa hết, bố cô là nam diễn viên John Drew Barrymore và mẹ là nữ diễn viên Jaid Barymore. Không có gì khó hiểu khi cô sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ nhỏ, được tiếp xúc máy quay và có cơ hội hiện diện trong những đoạn phim quảng cáo.

Vẻ đẹp trong sáng cùng năng khiếu diễn xuất đã giúp Drew nổi danh ngay từ khi còn rất nhỏ

Rất sớm, khi chỉ mới 6 tuổi, Drew đã góp mặt trong bom tấn viễn tưởng E.T: Sinh vật ngoài hành tính (E.T: the Extra – Terrestrial). Vẻ ngoài xinh xắn và năng khiếu diễn xuất bẩm sinh đã khiến cô nhanh chóng đạt được thành công, trở thành diễn viên nhí nổi tiếng lúc bấy giờ. Năm 9 tuổi, cô nhận được đề cử Quả Cầu Vàng cho hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Những tưởng Drew Barrymore đã có được mọi thứ và sẽ phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo nhưng những bất ổn trong tâm lý đã xâm chiếm cuộc đời cô.

Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của Drew được những người yêu điện ảnh từ người già cho đến trẻ em ngưỡng mộ, nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau vẻ hào nhoáng của một ngôi sao “bị ép” lớn sớm lại đầy rẫy những mảng tối. Ở tuổi dậy thì, cuộc đời Barrymore bắt đầu rẽ hướng với đầy biến động khi sống bên cạnh người cha nghiện rượu và người mẹ ham tiệc tùng.

Từ năm Drew 9 tuổi, mẹ thường đưa cô tới những địa điểm vui chơi cùng bạn bè. Từ đó, cô bắt đầu dùng ma túy và được mẹ cổ vũ nhảy nhót với những người đàn ông trẻ tuổi, nổi tiếng. Cô chia sẻ: “Tôi lớn lên bên cạnh toàn người lớn, không chơi mấy với trẻ nhỏ cùng tuổi. Tôi cảm thấy rất kỳ quái mỗi khi ở bên cạnh những đứa trẻ cùng trang lứa với mình. Và tôi đã có lúc không biết mình thuộc về lứa tuổi nào, thật buồn khi ngay từ bé, tôi đã cảm thấy… thật vui mỗi khi tới quán bar, hộp đêm”.

Drew từng sa vào nghiện ngập và tự tử bất thành

Kinh hãi nhất bà còn dẫn đường cho nữ diễn viên ngụp lặn trong những buổi tiệc thâu đêm, khiến Drew trở thành khách hàng quen thuộc của các hộp đêm. Trong một bài phỏng vấn, Drew thừa nhận bản thân uống rượu từ năm 9 tuổi, dùng ma túy đến mức phải đi cai nghiện khi tròn 13 tuổi. Nếu những người bạn cùng trang lứa, gia đình và trường học là nhà thì với cá nhân nữ diễn viên, trung tâm cai nghiện chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai của mình. Thậm chí, cô còn không hoàn thành hết chương trình học cấp 3 vì cai nghiện, sau 18 tháng điều trị nội trú thì Drew lại quay trở lại trung tâm vì cố tự tử bất thành.

Tự nhận thức được rằng mình không thể cứ tiếp tục sa đọa như vậy, vào năm 14 tuổi, Drew đệ đơn lên tòa để được quyền tự quyết, tự kiểm soát cuộc sống của mình thay vì trưởng thành dưới sự quản lý của mẹ - người đã không thể hành động vì quyền lợi tốt nhất của cô trong quá trình nuôi nấng. Tòa đã đồng ý để Drew có quyền tự quyết đối với đời sống riêng của mình từ năm 15 tuổi mà không cần người giám hộ. Kể từ đó, cuộc sống của Drew bắt đầu đi theo hướng đúng đắn hơn, thoát khỏi những bi kịch của một “sao nhí” sa ngã.

Những ngày đầu trên con đường bước đi độc lập không hề dễ dàng với cô bé 15 tuổi. Hollywood không chấp nhận những diễn viên như Barrymore dù cô có cố gắng như thế nào. Để trang trải cuộc sống, cô bắt đầu theo học những khoá đào tạo từ xa, bao gồm cả những khóa học tự nấu ăn, ủi quần áo và miệt mài với những công việc tay chân như phục vụ bàn và cọ rửa toilet. Sau ba năm cố gắng xoay xở với cuộc sống của một diễn viên thất nghiệp, cuối cùng may mắn đã mỉm cười với Drew Barrymore. Cô bắt đầu được các đạo diễn để mắt đến và tham gia vào những phim như: Khêu gợi chết người (Poison Ivy), Những cô gái hư hỏng (Bad Girls), Sống để yêu (Everyone Says I Love You), Ca sĩ đám cưới (The Wedding Singer)…

Sau nhiều nỗ lực, Drew đã tạo nên bứt phá với vai nữ thám tử Dylan Sanders trong “Những thiên thần của Charlie”

Đến năm 20 tuổi, cô đạt thành công rực rỡ với vai nữ thám tử Dylan Sanders trong Những thiên thần của Charlie (Charlie's Angels). Bộ phim là một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm 2000, thu về hơn 264 triệu USD toàn cầu. Vai chính Dylan Sanders quyến rũ trong Những thiên thần của Charlie là cột mốc để đời đối với sự nghiệp của Drew. Bộ phim trở thành thương hiệu phim nổi tiếng nhất mọi thời đại với sự góp mặt của các minh tinh màn ảnh Drew Barrymore, Cameron Diaz và Lucy Liu trong vai những nữ điệp viên xinh đẹp.

Thành công của Những thiên thần của Charlie nhanh chóng đưa Drew Barrymore và hai bạn diễn nữ là Cameron Diaz và Lucy Liu lên hàng siêu sao. Họ xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông thế giới với hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm, vừa quyến rũ vừa quyền năng. Vẻ đằm thắm nhưng không kém phần bốc lửa của Drew Barrymore góp một phần không nhỏ vào thành công của bộ phim này. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc đến Barrymore, khán giả vẫn nhớ đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, tích cực của cô trong Những thiên thần của Charlie.

Sau Những thiên thần của Charlie, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong phim hài tình cảm 50 lần hẹn đầu (50 first dates) và hoàn toàn thuyết phục khán giả. Từ đây cái tên Drew Barrymore đã trở lại, trở thành một trong những ngôi sao sáng giá. Kể từ đó, thành công liên tiếp đến với Barrymore, cô có tên trên Đại lộ danh vọng vào năm 2004. Năm 2006, theo The Hollywood Reporter, Drew nằm trong top 10 diễn viên có thu nhập cao nhất, với mức lương 10-12 triệu USD mỗi phim.

Trở mình từ vực thẳm, Drew trở thành một trong mười diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood

Đứng dậy từ quá khứ sa ngã, Drew Barrymore vụt sáng thành minh tinh với hàng loạt vai diễn thành công trong các dự án phim ăn khách. Cô được yêu mến với lối diễn xuất riêng, và một vẻ đẹp riêng. Không chỉ là một diễn viên, Drew Barrymore còn nổi tiếng trong vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, người viết sách. Ở tuổi 44, nữ minh tinh ít tham gia đóng phim mà tập trung cho việc nuôi dưỡng con cái. Cô trải lòng: "Nếu không có công việc, tôi nghĩ tôi thực sự đã tuyệt vọng. Tôi cảm thấy những gì tôi làm với phim ảnh là rất quan trọng. Đó từng là cả thế giới của tôi. Hiện tại thế giới của tôi là các con, là bạn bè và sức khỏe”.

Bộ phim “Những thiên thần của Charlie” (Charlie’s Angel) phát sóng vào lúc 14g45 ngày 21/10 và 7g45 ngày 29/10 trên kênh HBO thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.

Song Anh