Điều ước 21 - Ngôi nhà tinh thần cho các em mồ côi sau COVID-19

THANH TÂN - MINH ĐỨC // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 27/8/2024, 08:00

(HTV) - Ba năm sau đại dịch COVID-19, nhiều trẻ em đã phải chịu cảnh mất cha mẹ mãi mãi. Để hỗ trợ và bù đắp tổn thương tinh thần cho các em, dự án "Điều Ước 21" ra đời, trở thành điểm tựa nhân văn, chia sẻ và an ủi cho những hoàn cảnh bất hạnh.

"Điều ước 21 là ký ức thanh xuân của em…"

Ra đời ngay sau khi TP.HCM chấm dứt cách ly tháng 10/2021, “Điều Ước 21” mong muốn xây một ngôi nhà tinh thần cho những trẻ em mất cha mẹ, chịu chấn thương về tâm lý.

Anh Điệp Văn - nhà sáng lập dự án "Điều Ước 21", cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi năm thứ ba này đón nhận các em đến với hội trại bằng một tinh thần hoàn toàn khác. Các em giờ đây cảm thấy gần gũi, tự tin và xem chúng tôi như gia đình lớn của các em.” 

Anh Điệp Văn - nhà sáng lập dự án "Điều Ước 21"

“Chúng tôi luôn trăn trở về số phận và tương lai của các em khi vắng bóng những người cha mẹ. Điều Ước 21 ra đời với mong muốn trở thành một gia đình lớn, một ngôi nhà tinh thần, không chỉ cho các em mất cha mẹ do COVID-19 mà còn cho các em thuộc hộ nghèo.”, Chị Giang Kate - nhà tham vấn tâm lý của dự án "Điều Ước 21", chia sẻ.

Chị Giang Kate - nhà tham vấn tâm lý của dự án "Điều Ước 21"

“Điều Ước 21” không chỉ giúp đỡ các em mồ côi sau đại dịch mà còn mở rộng đối tượng hỗ trợ tới các em thuộc hộ nghèo. Mỗi hành trình của “Điều Ước 21” đều được thực hiện với sự tâm huyết và nhiệt thành của các thành viên trong đội ngũ, nhằm mang lại sự yên tâm và hy vọng cho các em nhỏ trong hoàn cảnh khó khăn.

Những nỗ lực của dự án “Điều Ước 21” là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của cộng đồng trong việc hỗ trợ trẻ em mồ côi.

 

Ý kiến của bạn: