"Deadpool" Ryan Reynolds hào hứng khi tiếp tục là thành viên của “Gia đình Croods - phần 2”

Khán giả đang vô cùng hào hứng chào đón sự trở lại của các thành viên trong gia đình Croods. Sau 7 năm kể từ phần đầu tiên, "Deadpool" Ryan Reynolds cùng các bạn đồng nghiệp vẫn rất hào hứng khi tạo bất ngờ trong Gia đình Croods - phần 2.

"Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới" sẽ tiếp tục đưa người xem khám phá nhiều điều thú vị 

Sau khi trải qua hành trình nguy hiểm ở phần 1, nhà Croods vẫn luôn sát cánh bên nhau. Đến phần 2, họ tiếp tục đối mặt với thử thách tưởng chừng đơn giản, nhưng để thích ứng với nó là điều không thể. Đó là chung sống với một gia đình hiện đại khác.

Nhà Croods vô tình tìm được vùng đất mới mẻ định làm nơi định cư, nhưng họ không ngờ mình đã đi lạc vào nông trang của nhà Bettermans - chủng người tinh khôn. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra giữa hai gia đình vì sự khác biệt trong suy nghĩ và lối sống. Nhưng có lẽ đáng lo hơn là mối nguy hiểm đang rình rập từ phía bên ngoài. Liệu nhà Croods và nhà Bettermans có gạt bỏ hiềm khích, cùng nhau chống lại được sự tấn công từ kẻ thù bí ẩn?

Trước khi thưởng thức bộ phim, hãy cùng gặp lại dàn sao năm nào trong vai trò “thổi hồn” cho các thành viên Gia đình Croods - phần 2.

Ryan Reynolds vai Guy  

Ở phần 1, chàng trai nhanh nhẹn và điển trai Guy đã tham gia với nhà Croods trong những chuyến “vào sinh ra tử”. Vậy nên giờ đây, anh đã chính thức trở thành thành viên danh dự của cả gia đình. Mặc dù Guy phải lòng cô nàng Eep với cá tính đặc biệt không thể trộn lẫn với người khác, nhưng anh vẫn chẳng thể nào thích ứng với kiểu sống nguyên thủy nay đây mai đó của nhà Croods. 

Thật ra, khi Guy xuất hiện ở phần đầu tiên, thân phận của anh đã được người xem đặt dấu chấm hỏi. Nhưng khi phim kết thúc, bí mật này vẫn chưa có lời giải đáp. Vì vậy, ở phần 2 - Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới, ê-kíp sản xuất sẽ hé lộ nguồn gốc của Guy.

Ryan Reynolds hào hứng trở lại với anh chàng Guy  

Guy cũng thuộc chủng người tinh khôn giống với nhà Bettermans. Bố mẹ Guy không chỉ quen biết họ, mà hai gia đình còn từng ghép đôi” nhiệt tình cậu với Dawn - con gái nhà Bettermans. Đứng giữa những người thân và tình yêu đời mình - Eep, Guy sẽ xử lý thế nào để vừa lòng đôi bên?

So với 7 năm về trước, vị thế của Ryan Reynolds ở Hollywood đã không còn như trước. Sau chuỗi thành công liên tiếp khi trở thành Deadpool trong Quái nhân Deadpool, Ryan Reynolds đã là ngôi sao sáng của làng phim ảnh. Trở lại lồng tiếng cho Guy ở phần 2, anh vô cùng hào hứng trước thân thế của nhân vật này cùng diễn biến câu chuyện.

Emma Stone vai Eep Crood 

Xuất hiện trong phần 1, Eep Crood gây ấn tượng với người xem là cô gái mạnh mẽ, nổi loạn với mái tóc xù đặc trưng và bộ váy da hổ cực kỳ “thời thượng”. Cô cũng chính là cầu nối giữa Guy và các thành viên trong gia đình.

Ở phần 2, Eep Crood vẫn sẽ giữ nguyên tính cách mạnh dạn đưa ra những quyết định quan trọng bằng sự hiếu kỳ và táo bạo của mình. Nhưng lần này, cô nàng sẽ phải đứng trước thử thách mới khi chuyển tới sống cùng nhà Bettermans, một gia đình hiện đại đích thực. 

Emma Stone sẽ tạo nên sự khác biệt cho cô nàng Eep ở phần mới này

Bên cạnh việc phải làm quen với cuộc sống hiện đại, cô và anh chàng Guy cũng nảy sinh nhiều bất đồng trong suy nghĩ. Ở phần này, Eep có dịp làm quen với cô bạn mới tên Dawn. Khao khát cuộc sống tự do không ràng buộc, cả hai đã tìm cách bỏ trốn khỏi nông trang. Nhưng vì vậy, họ đã kéo cả hai gia đình vào những rắc rối. 

Cũng như Ryan Reynolds, sau 7 năm, Emma Stone từ ngôi sao triển vọng nay đã trở thành ngọc nữ sáng giá hàng đầu tại kinh đô điện ảnh. Trở lại với phần 2, Emma Stone sẽ thể hiện diễn biến tâm lý ở ngưỡng cửa trưởng thành và những xung đột trong tình yêu của Eep. Với nói trầm, khàn đặc trưng, nữ diễn viên đoạt giải Oscar sẽ tạo nên sự khác biệt cho cô nàng Eep. 

Nicolas Cage vai Grug Crood

Grug chính là thành viên chiếm tình cảm của người xem khi có vô số màn “tấu hài” khó quên xuất phát từ sự ngây thơ trong suy nghĩ cùng một chút cứng đầu của mình. Đằng sau những suy nghĩ khó ở, Grug chỉ muốn bảo an toàn cho gia đình bằng tình yêu vô bờ bến. 

Sau màn thể hiện thuyết phục ở phần 1, Nicolas Cage tiếp tục đồng hành cùng ông bố Grug

Khi đối diện với một chủng người tinh khôn như nhà Bettermans, nỗi bất an của Grug ngày càng vượt tầm kiểm soát. Chính lối sống khác biệt giữa họ đã khiến Grug liên tục vướng phải nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Nicolas Cage đảm nhận không ít nhân vật người cha trên màn ảnh. Cho nên, việc nam diễn viên gạo cội này lồng tiếng cho Grug - một ông bố giàu cảm xúc là điều không mấy khó khăn. Sau màn thể hiện thuyết phục ở phần 1, Nicolas Cage tiếp tục “thổi hồn” cho nhân vật Grug. Chắc chắn rằng Nicolas Cage sẽ khiến “ông bố với nỗi lo an toàn cho gia đình đã trở thành bản năng" ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ.

Catherine Keener vai Ugga

Khác với chồng mình là Grug, Ugga là người phụ nữ tương đối cởi mở. Ugga sẵn sàng đón nhận và thích ứng với những điều mới trong suốt hành trình của gia đình Croods. Vì vậy, sự xuất hiện của nhà Bettermans cho tới những tiện nghi tại nông trang của họ, Ugga không mất quá nhiều thời gian để chuyển đổi kiểu sống thời tiền sử sang thời hiện đại. 

Catherine Keener khéo léo thể hiện được sự tinh tế của nhân vật Ugga

Đảm nhận lồng tiếng cho người phụ nữ kiên cường Ugga tiếp tục là nữ diễn viên hai lần được đề cử giải Oscar - Catherine Keener. Ở phần 2, Catherine sẽ làm nổi bật vai trò “gà mẹ” của Ugga khi sự gắn kết của gia đình đang dần lỏng lẻo, cũng như sẵn sàng chiến đấu với bất cứ kẻ thù nguy hiểm nào. 

Cloris Leachman vai Gran 

Thành viên cuối cùng trong gia đình Croods cũng chính là người “ngầu” nhất không ai khác chính là ngoại Gran. Bà tuy là người có tuổi nhưng sở hữu nội lực đáng gờm, tay chân linh hoạt. 

Cloris Leachman gia tăng "tài sản" phim ảnh lên con số 285 sau khi lồng tiếng cho ngoại Gran

Điểm thú vị ở nhân vật ngoại Gran chính là khả năng “võ mồm”, chỉ cần mở miệng là có thể “triệt hạ” đối phương. Vì vậy, không ít lần, người hâm mộ nhà đình Croods đã phải ôm bụng cười vì độ duyên dáng, hài hước mỗi lần ngoại Gran cất tiếng.

Trong Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới, ngoại Gran sẽ có nhiều đất diễn hơn ở phần 1. Vì vậy, bà sẽ tung chiêu đòn bí mật, chưa từng xuất hiện trước đây để bảo vệ gia đình thân yêu của mình. Sau khi lồng tiếng cho nhân vật Gran, nữ diễn viên huyền thoại 94 tuổi Cloris Leachman đã làm gia tăng “tài sản” phim ảnh lên con số 285 trong cuộc đời làm nghệ thuật.

Bộ phim Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới ra mắt vào ngày 27/11.

Quốc Bảo