(HTV) - Tự hào khi được sinh ra vào đúng thời khắc lịch sử khi đất nước hoàn toàn thống nhất, chị Nguyễn Thị Thu Hiền luôn xem đó như sứ mệnh và động lực để cống hiến cho tổ quốc.
Trong ngày 30 tháng 4 lịch sử cách đây 50 năm, khi cả nước hòa chung niềm vui chiến thắng, có những con người mang dấu ấn rất đặc biệt: sinh ra vào đúng khoảnh khắc đất nước hoàn toàn giải phóng. Cũng trong ngày này, nhiều người đã chọn ở lại để cùng tái thiết quê hương sau chiến tranh, gắn bó với Tổ quốc bằng cả trái tim và sự nghiệp.



Khi cả nước hòa chung niềm vui chiến thắng, có những con người mang dấu ấn rất đặc biệt
Trong mỗi công tác được giao, từ dân vận, tuyên truyền đến các hoạt động văn hóa xã hội tại địa phương, chị Hiền đều cố gắng hoàn thành thật tốt để xứng đáng với ngày sinh đặc biệt của mình.
Ký ức 30/4/1975: Từ tiếng đài chiến thắng đến tiếng khóc chào đời
Trong những giây phút đầu tiên của một đất nước thống nhất, có tiếng khóc chào đời, có bàn tay y bác sĩ ở lại vì Nhân dân, để hôm nay nhịp sống ấy vẫn tiếp nối - mạnh mẽ, kiên cường, dệt nên những gam màu đẹp đẽ trong bức tranh chung của dân tộc Việt Nam.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9