Dang rộng vòng tay nuôi nấng trẻ em mồ côi

THÚY QUYÊN - MINH TẤN - TRÚC QUỲNH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 22/9/2024, 13:10

(HTV) - Chứng kiến và thấu hiểu trước những cảnh đời khó khăn, những em bé bị bỏ rơi... Năm 2014, Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, TP.HCM đã quyết định xây dựng cơ sở bảo trợ xã hội Mai Ân để đón nhận các trẻ em hoàn cảnh đặc biệt.

Tọa lạc tại địa chỉ 523A, Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, Cơ sở bảo trợ xã hội Mai Ân hay còn được gọi là mái ấm Mai Ân đang nuôi dưỡng, chăm sóc 32 trẻ em từ sơ sinh đến tuổi đi học. Mái ấm hiện có 12 sơ được giao nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng và chăm sóc các trẻ, tạo mọi điều kiện để các trẻ có được những giấc ngủ ngon, những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

Bà Dương Thị Anh Thảo - đại diện Cơ sở bảo trợ xã hội Mai Ân, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Bà Dương Thị Anh Thảo - đại diện Cơ sở bảo trợ xã hội Mai Ân, Quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết: "Theo giấy phép của cơ sở, chúng tôi nhận 2 đối tượng là trẻ bị bỏ rơi và trẻ mồ côi. Kinh phí chăm sóc trẻ những năm đầu hoàn toàn do Hội dòng mến thánh giá GV tài trợ, những năm gần đây thì có các mạnh thường quân biết đến và tài trợ, có người cho thực phẩm sữa, gạo, trái cây..., có người cho hiện kim đẻ đóng học phí cho các bé.

Bà Đào Thị Thắm - Cơ sở bảo trợ xã hội Mai Ân, Quận Gò Vấp, TP.HCM chia sẻ: "Mình làm ở đây được 5 năm, mình được nhà dòng cử đi học bên y, học điều dưỡng, nên sẽ chăm sóc các bé nhỏ và các bé bị ốm, nếu các bé có nằm viện thì sẽ đi chăm ở bệnh viện. Chăm các bé nhỏ thì biết là sẽ rất vất vả nhưng bù lại là có được niềm vui, chỉ mong muốn chăm sóc để các bé có được những gì tốt nhất".

Ngoài ra chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ, các sơ còn dạy cho trẻ học các kỹ năng tự chăm sóc bản thân, giúp các em sống vui vẻ, hoạt bát, tập luyện những thói quen tốt. Qua đó, các em có thể cảm nhận được tình yêu thương và sống chan hòa với nhau. Đồng thời, phát triển những ước mơ, những khát khao và những sở trường riêng của mình.

Qua những thông tin tiêu cực về vụ việc bạo hành trẻ tại một số mái ấm xảy ra gần đây, đại diện mái ấm Mai Ân cho biết đội ngũ chăm sóc trẻ khi nhìn thấy đều hết sức đau lòng.

Bà Dương Thị Anh Thảo tâm sự thêm, đối với các sơ, các bé như là con là cháu ruột của mình, nên cưng quý trân tọng từng bé một và chăm sóc hết sức, bởi vì các con đã quá bất hạnh. Qua câu chuyện của người khác, thì mình lại tự nhìn nhận lại bản thân xem mình làm đã tốt chưa, nếu chưa thì mình sửa, còn nếu tốt thì mình sẽ làm cho tốt hơn, sao cho các con có cuộc sống hạnh phúc nhất.

Đối với những đứa trẻ kém may mắn khi chào đời, các cơ sở bảo trợ xã hội trở thành mái nhà của các em, là nơi để các em đặt trọn niềm tin về tương lai sau này. Mong rằng với tất cả tình thương và

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

Ý kiến của bạn: