Cô gái mắc bệnh ung thư năm 22 tuổi: “Ung thư chỉ là dấu chấm phẩy”

HOÀNG YẾN - NGỌC PHẠM - THIÊN PHÚ - NGỌC DUNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 27/2/2025, 18:00

(HTV) - Ở tuổi 22, khi bao ước mơ còn dang dở, Phương Thảo nhận tin mình mắc phải bệnh ung thư hạch. "Ung thư chỉ là dấu chấm phẩy", cô gái trẻ đã biến nỗi đau thành động lực, lan tỏa thông điệp yêu thương bản thân và cảnh tỉnh giới trẻ về căn bệnh này.

Hơn một năm trước, khi phát hiện một cục hạch nhỏ ở phía trên xương đòn, Phương Thảo đã quyết định đi khám và nhận về kết quả bị hạch viêm. Để kết quả chắc chắn hơn, bác sĩ đã đề nghị Thảo sinh thiết, Thảo lưỡng lự và quyết định không thực hiện sinh thiết.  

Và cuộc sống cứ thể tiếp diễn, Phương Thảo, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh trường Đại học Sư phạm, vẫn tiếp tục năng nổ tham gia vào các hoạt động trường lớp, vẫn đi học và đi làm thêm. Nhịp sống ấy chợt chững lại khi đến cuối năm 2023, Thảo phát hiện hạch đã lớn đến mức "khuất luôn cả xương quai xanh bên phải", kèm theo đó là những triệu chứng như giảm cân, chán ăn. 

Phương Thảo (2002) mắc bệnh ung thư vào năm 22 tuổi

Sau khi nhận kết quả sinh thiết, gia đình Thảo chỉ nói Thảo bị hạch, không nói rõ là ung thư. Tuy vậy, Thảo dần nhận thấy những thay đổi bất thường trong cuộc sống của mình: những lời dặn dò về giấc ngủ, chế độ ăn uống, việc bảo lưu học tập và nghỉ làm thêm.  Tất cả những điều đó khiến cô không khỏi lo lắng. Nhưng khi hỏi mẹ, Thảo chỉ nhận được câu trả lời như cũ: "Con bị hạch." Linh cảm mách bảo có điều chẳng lành, nhưng Thảo chưa bao giờ nghĩ đến việc mình bị ung thư… 

Ngày Thảo biết sự thật cũng đến sau lần đi tái khám lại tại bệnh viện. Ở cái tuổi 22, khi bao ước mơ còn dang dở, Thảo phải đối diện với sự thật: cô mắc phải ung thư hạch. Chuỗi ngày sau đó, những lời an ủi từ gia đình lại càng khiến sự thật ấy trở nên rõ ràng. 

Thảo chia sẻ rằng giai đoạn khó khăn nhất đối với cô là khi thuốc ngấm vào người hoặc khi ghép tủy, bởi tác dụng phụ của thuốc khiến cơ thể cô mệt mỏi, suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần. Những lúc đó, những cảm xúc tiêu cực và ý nghĩ xấu, thậm chí là về cái chết, xuất hiện.

Trong hành trình vượt qua căn bệnh ung thư, những lời tiếp sức, động viên từ gia đình, các y bác sĩ và cả các đồng bệnh đã giúp cho Thảo có thêm niềm tin vào cuộc đời, vào bản thân để vững vàng bước tiếp. Nhưng quan trọng hơn cả, đó chính là sự nỗ lực không ngừng của cô gái 22 tuổi, Thảo luôn tâm niệm: Mình còn trẻ, còn nhiều ước mơ dang dở, phải khỏe mạnh để tiếp tục viết nên câu chuyện cuộc đời.

Hành trình lan tỏa động lực cho các đồng bệnh, người trẻ

Tháng 4/2024, khi đang điều trị tại nhà, Thảo đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, như một cách để kết nối và đồng cảm với cộng đồng. Hiện tại, kênh của Thảo (@thaokechuyen22) trên nền tảng TikTok đã có hơn bảy nghìn người theo dõi và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là người trẻ.

Từng là một người bỏ bê sức khỏe, Thảo hiểu rõ các thói quen của người trẻ, những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng để lại hệ quả vô cùng lớn cho cơ thể. Những video của Thảo không chỉ đơn thuần là nhật ký ghi lại hành trình vượt qua căn bệnh, mà còn là lời khuyên hữu ích về lối sống lành mạnh, cách chăm sóc bản thân và tầm quan trọng của việc lắng nghe cơ thể. 

Thông qua kênh TikTok, Thảo đã lan tỏa sự đồng cảm, kết nối và truyền động lực cho cộng đồng những người đồng bệnh

Những nội dung Thảo chia sẻ đã trở thành nguồn động viên mạnh mẽ cho những đồng bệnh. Một người đồng bệnh đã chia sẻ rằng, kênh của Thảo đã trở thành người bạn đồng hành, tiếp thêm sức mạnh cho họ trong những thời khắc khó khăn nhất.

Lời khuyên cho người trẻ từ cô gái mắc bệnh ung thư năm 20 tuổi

Ung thư đã từng được xem như căn bệnh của tuổi già, và vì thế không ít bạn trẻ có tâm lý chủ quan, lơ là với sức khỏe của bản thân. Từng mất một người bạn vì căn bệnh ung thư máu, Thảo quyết tâm phải chia sẻ câu chuyện của mình đến với các bạn trẻ, để người trẻ có thể trang bị kiến thức về ung thư và chủ động bảo vệ sức khỏe. “Mình hy vọng mọi người có thể yêu thương chính bản thân mình, yêu thương từ bây giờ, chứ không phải đến khi mắc bệnh mới bắt đầu yêu thương”, Thảo chia sẻ. 

Đúc kết từ câu chuyện của bản thân, cô khuyến khích mọi người có cái nhìn nghiêm túc hơn về sức khỏe của bản thân, xây dựng lối sống lành mạnh, chú trọng chế độ dinh dưỡng cân bằng, tránh làm việc quá sức và thức khuya, đồng thời đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày.

“Ung thư không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là dấu chấm phẩy”, là câu nói mà Thảo tâm đắc. “Dấu chấm phẩy”, theo Thảo, là thời gian để tự nhìn nhận lại bản thân cũng như tìm cách để chăm sóc sức khỏe tốt hơn. 

Vượt qua khó khăn, Thảo đã không ngừng kiên trì để viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Hiện tại, cô đang là giáo viên tiếng Anh, đồng thời lên kế hoạch thực hiện các dự án thiện nguyện trong tương lai, góp phần mang lại giá trị tích cực cho xã hội. Bên cạnh đó, Thảo tiếp tục nỗ lực chia sẻ câu chuyện của mình, với hy vọng truyền động lực cho những người xung quanh.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: