Chris Pratt: Từ gã vô gia cư tới siêu sao được săn đón nhất Hollywood

Không nhà cửa, không tiền bạc, không phải con nhà nòi, tất cả đều là những khó khăn sẽ làm chùn bước bất kì ai muốn dấn thân vào kinh đô điện ảnh Hollywood. Nhưng có một người đã không bỏ cuộc, đó chính là nam diễn viên Chris Pratt.

Nam diễn viên nổi tiếng nhất nhì Hollywood cũng đã từng là một kẻ vô gia cư

Chris Pratt sinh ngày 21/6/1979 ở Virginia, Minnesota, Hoa Kỳ trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là nhân viên một siêu thị còn bố anh là công nhân khai thác mỏ khoáng và sửa chữa nhà cửa. Sau một học kì Cao đẳng cùng những công việc mưu sinh nặng nhọc, Chris đã quyết định trở thành vũ công múa thoát y. Thế nhưng, thu nhập từ công việc này thậm chí không đủ để anh trang trải cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Vì thế hàng đêm, người ta lại thấy anh là một kẻ vô gia cư ngủ trong xe tải và căn lều cạnh biển.

Đó là khoảng thời gian khó khăn đối với Chris Pratt khi anh phải liên tục làm nhiều công việc khác nhau chỉ để đủ sống. Bước ngoặt đổi đời đến với anh khi Chris xin được một chân bồi bàn cho nhà hàng Bubba Gump Shrimp nổi tiếng. Tại đây, anh đã vô tình gặp gỡ Rae Dawn Chong. Nhà làm phim này đã đề nghị Chris Pratt tham gia vào phim ngắn kinh dị Lời nguyền bí ẩn (Cursed) phần 3 do cô làm đạo diễn. Không quá nổi tiếng, nhưng đây là cột mốc giúp Chris Pratt đã tìm được đam mê của đời mình và bước những bước đầu tiên vào nghề diễn xuất.

Mặc dù không hề học qua một lớp diễn xuất chuyên nghiệp nào nhưng với biểu cảm tự nhiên, duyên dáng cùng sự sáng tạo trong việc vận dụng lời thoại và kịch bản, Chris Pratt đã chiếm được cảm tình của khán giả. Sau đó không lâu, nam tài tử bắt đầu nổi tiếng hơn trong giới và được ưu ái đặt tên là "bậc thầy gây cười". 

Song, đây cũng chính là hạn chế của nam diễn viên khi anh luôn gắn liền với hình ảnh thiếu nghiêm túc cùng thân hình "ngoại cỡ", khiến cho anh bị nhận xét là "một màu", chỉ biết làm trò và đóng một dạng vai chứ không biết "diễn" thực sự. Chris Pratt không được tin tưởng để được nhận những vai diễn quan trọng, anh liên tục bị từ chối, thậm chí là chế giễu.

Suốt một thời gian dài, Chris chỉ gắn với những vai diễn gây cười một màu

Những tưởng cánh cửa đến với con đường diễn xuất chân chính đã từ chối đón nhận Chris Pratt, buổi casting định mệnh của đạo diễn James Gunn cùng siêu phẩm Vệ binh dải Ngân hà (Guardians of the Galaxy) đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời nam diễn viên. Thậm chí, khi trả lời phỏng vấn về quá trình tuyển diễn viên cho bộ phim, James Gunn đã dành những lời có cánh để nói về Chris Pratt: "Chỉ 20 giây đầu tiên nhìn anh ấy diễn thử, tôi đã biết ngay Chris Pratt là người mình đang tìm kiếm".

Ngay từ khi vừa ra mắt, Vệ binh dải Ngân hà (Guardians of the Galaxy) đã được coi như mô cơn gió lạ của Marvel Studios, với màu sắc phim hài hước và xoay quanh một nhóm nhân vật hoàn toàn mới. Đây là một “biệt đội siêu anh hùng” kì cục bậc nhất trong lịch sử: Star-Lord - một tên đạo tặc khá ma lanh và mồm mép, Gamora - nữ sát thủ da xanh với những mục đích bí ẩn, Drax - tay tội pham có mối thâm thù với tên phản diện Ronan, chú chồn Raccoon - gã thợ săn tiền thưởng tí hon luôn miệng kêu ca, cùng người cây Groot lầm lì, ít nói. 

“Biệt đội siêu anh hùng” kì cục bậc nhất của Marvel Studios

Dường như không có một chút khí chất anh hùng chính diện nào toát lên từ nhóm người này, thế nhưng cuối cùng họ lại trở thành những người bảo vệ của dải ngân hà. Chính những nhân vật này giúp bộ phim trở nên hấp dẫn hơn, bất chấp một cốt truyện có phần đơn giản và motif không quá mới mẻ.

Diễn biến bộ phim bắt đầu vào năm 1988, cậu bé Peter Quill (Chris Pratt) sau khi chứng kiến mẹ mình qua đời, thì bất ngờ bị một nhóm đạo tặc ngoài vũ trụ có tên Ravager bắt cóc. 26 năm sau, Quill cũng trở thành một gã đạo tặc ngoài không gian với biệt danh Star-Lord (Sao Chúa). Trong lần xâm nhập hành tinh bỏ hoang Morag để tìm kiếm một quả cầu bí ẩn, anh tình cờ đụng độ với một nhóm lính thuộc chủng tộc Kree do tên Korath (Djimon Hounsou) cầm đầu. May mắn chạy thoát, Quill tính bán quả cầu cho một đầu mối tại Xandar thay vì nộp lại cho nhóm Ravager.

Khi được biết tin xấu, tên Ronan (Lee Pace) cuồng tín - thủ lĩnh người Kree của Korath, phái nữ sát thủ Gamora (Zoe Saldana) đi tìm diệt Quill và thu lại quả cầu. Tại Xandar, Quill nhanh chóng đụng độ với Gamora và hai thợ săn tiền thưởng khác là chú chồn Rocket (Bradley Cooper) và người cây Groot (Vin Diesel). Tất cả gây ra hàng loạt rắc rối và hậu quả là bị lực lượng an ninh Nova Corps bắt giữ. Khi đó, họ không hề biết rằng, mình sẽ phải liên kết lại với nhau để chống lại một mối nguy cơ tiềm ẩn có khả năng tiêu diệt toàn vũ trụ.

Không phụ lòng tin tưởng của đạo diễn James Gunn, nam diễn viên Chris Pratt chứng tỏ rằng mình là một lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn nặng kí Peter Quill - gã đạo tặc với biệt danh tự phong Star-Lord là nhân vật chính và có nhiều đất diễn nhất phim. Xuất hiện từ đầu với một quá khứ đầy bi kịch và không kém phần bí ẩn, anh là nguồn cơn của mọi rắc rối cũng như là trung tâm kết nối các nhân vật còn lại. 

“Vệ binh dải Ngân hà” chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Chris Pratt

Diễn xuất tự nhiên, đa dạng của Chris tạo nên một Star-Lord vừa ma mãnh, cơ hội, vừa hào hiệp, trượng nghĩa, sẵn sàng xả thân hi sinh vì người khác. Phong thái lúc nào cũng ngông ngông, bất cần, nói ra câu nào là chất câu đó, vừa hài hước vừa châm biếm. Một Peter Quill mưu mẹo, ham chơi nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, chân thành và tình nghĩa đã được Chris Pratt thể hiện cực kì xuất sắc. Sự hoá thân hoàn hảo này xuất phát từ tâm trạng đồng cảm mà nam diễn viên dành cho nhân vật của mình. 

Nhớ lại thời điểm bộ phim mới ra mắt, không ít fan hâm mộ hay thậm chí cả những đạo diễn đã từng từ chối Chris vì ngoại hình của anh, đã phải ngỡ ngàng với sự “lột xác” về hình thể của Chris. Chàng trai từng bị chê là thừa cân, béo ú gây cười ngày nào đã trở thành một mỹ nam với đường nét hình thể đạt chuẩn. 

Ít ai biết rằng, khi được James Gunn tin tưởng giao cho vai chính Peter Quill, Chris Pratt đã nghiêm túc yêu cầu đạo diễn cho anh 6 tháng để tập luyện và ăn uống khắt khe theo chế độ, cùng với sự giám sát của các chuyên gia dinh dưỡng, thể hình để đảm bảo vẻ đẹp hình thể cho nhân vật Star-Lord.  

Hình ảnh rắn rỏi nhưng không kém phần “tưng tửng” của “Sao Chúa” Chris Pratt 

Nhờ vai diễn này, Chris Pratt một bước thăng hoa, gia nhập hội “những anh chàng tên Chris nóng bỏng nhất Hollywood”, trở thành một diễn viên triệu đô mà nhà nhà, người người điểm mặt nhớ tên. Peter Quill khác những siêu anh hùng tài năng, tốt bụng. Sau tất cả, anh cũng chỉ là một kẻ đạo chích rong ruổi khắp dải ngân hà. 

Song diễn xuất duyên dáng, có phần “tưng tửng” của Chris Pratt mang lại cho Peter Quill một sức hút riêng biệt, một màu sắc không trộn lẫn trong dàn nhân vật siêu anh hùng vốn phong phú của Marvel. 

Bộ phim “Vệ binh Dải ngân hà” (Guardians of the galaxy) phát sóng vào lúc 13g15 thứ Năm (14/05/2020) trên kênh Fox Movies HD thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.

Song Anh