Sao nhập ngũ 2024 - Tập 9

Chiếc cân khiến các nữ chiến sĩ "suy sụp"

Trong màn kiểm tra cân nặng để chia bảng đấu, các nữ chiến sĩ mới không khỏi hoang mang khi chỉ số cân nặng có những thay đổi bất ngờ.

Bước vào bài luyện tập với súng AK47, Mũi 1 được tham gia hội thao kéo co bốn người với nội dung tháo lắp hộp tiếp đạn. Cụ thể, 4 đồng chí sẽ đeo đai và kết nối với nhau bằng 4 sợi dây thừng, giành giật để có thể di chuyển ra 4 hướng khác nhau, nơi có các khẩu súng đang chờ được lắp băng đạn. Đồng chí nào lắp thành công băng đạn vào súng đầu tiên sẽ chiến thắng. Những người còn lại tiếp tục thi đấu cho đến khi chỉ còn lại 2 người cuối cùng.

Chia bảng đấu theo hạng cân, Thy Ngọc được chọn để bước lên bàn cân đầu tiên. Khi đồng đội đọc to chỉ số cân nặng gần 60kg của cô nàng, Thy Ngọc hoảng hốt: “Đồng chí ơi, cái gì vậy trời!”, qua đó cho thấy đã có sự nhầm lẫn “nhẹ”. Cũng từ đây, chiếc cân khiến các cô gái ngỡ ngàng với cân nặng có sự thay đổi ít nhiều của mình, tạo tiền đề cho vô số biểu cảm hài hước. Trong đó, đồng chí Phương Anh Đào có số cân nặng “ấn tượng” là 59kg, nguyên do là cô đã ăn quá nhiều vào buổi sáng.

Muôn vàn biểu cảm hài hước của các nữ chiến sĩ Mũi 1

8 nữ chiến sĩ mới được chia thành 2 bảng đấu gồm bảng “Nặng” và “Nhẹ”. Bảng đấu “Nhẹ” gồm Phương Anh - Diệu Huyền - Tiểu My - Kim Cương, ở bảng đấu “Nặng” có Anh Đào - Uyển Ân - Thy Ngọc - Thùy Tiên. Bước vào quá trình thi đấu trong sự cổ vũ nhiệt tình của các đồng đội, các nữ chiến sĩ đã dâng trào sự quyết tâm ở mức cao nhất để thể hiện bản thân, cũng như sự khôn khéo ở tư duy chiến thuật để giành chiến thắng. Dựa trên kết quả, Kim Cương - Thy Ngọc phải thực hiện 5 cú hít đất, Thùy Tiên - Uyển Ân đồng hạng nhất.

Những trận tranh tài hấp dẫn

Kim Cương - Thy Ngọc bị phạt

Sau đó, Mũi 1 di chuyển tới trường bắn để được huấn luyện dùng súng Uzi. Qua đây, các nữ chiến sĩ có được trải nghiệm và cảm giác được sử dụng súng thật và đạn thật, nổ súng vào các mục tiêu được chỉ định. Đây chính là những trải nghiệm quý giá chỉ có được ở quân ngũ, chúng khác biệt hoàn toàn so với khi các nữ chiến sĩ hoạt động nghệ thuật ở bên ngoài, chơi game,.... Chính vì thế, họ luôn hào hứng với sự tập trung cao độ khi được cầm súng trên tay, tận hưởng trọn vẹn những phút giây ngàn vàng này.

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ có ở quân đội

Duy Dương