Hòa âm cảm xúc - Tập 14

Ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Hồng Phước: Chưa bao giờ tôi phải chạy theo thị trường

"Chưa bao giờ phải chạy theo thị trường" là điều tự hào nhất của Phạm Hồng Phước khi bước chân vào làng nhạc Việt. Sau nhiều năm "ở ẩn", anh đang trở lại với nhiều dự án thú vị.

Ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Hồng Phước

Xuất thân từ cuộc thi âm nhạc đình đám cách đây hơn một thập kỷ, Phạm Hồng Phước trở thành một tên tuổi được yêu thích với khả năng sáng tác và thể hiện các ca khúc của mình. Bắt đầu nổi tiếng từ bản hit "Khi người lớn cô đơn", Phạm Hồng Phước theo đà phát triển để ra mắt nhiều ca khúc nữa như: Anh sẽ tốt mà, Thời thanh xuân sẽ qua... và gần đây nhất là "Cha già rồi đúng không".

Phạm Hồng Phước đã tìm lại được cảm hứng làm nhạc

Nam nhạc sĩ tự nhận mình chưa bao giờ bước lên hạng A, chưa từng là một ngôi sao, nhưng anh luôn tự hào vì âm nhạc của mình luôn có chất riêng và chưa bao giờ chạy theo thị trường. Chính vì chất riêng đó mà Phạm Hồng Phước vẫn có một lượng khán giả của anh luôn dõi theo anh, dù anh có khoảng thời gian "ở ẩn" tương đối dài.

Phạm Hồng Phước đã tìm được cảm hứng trở lại với âm nhạc

Được sự ủng hộ của người bạn thân - hoa hậu Hương Giang - Phạm Hồng Phước đã có màn trở lại với nhiều dự định ấp ủ. "Cuộc đời này không có bao nhiêu cơ hội để một người có thể làm lại đâu", đó là lời nhắn nhủ của Hương Giang dành cho người bạn tri kỷ, để rồi giúp anh có thêm động lực để tiếp tục sáng tác. Nguồn năng lượng và cảm xúc đã trở lại, khán giả yêu mến Phạm Hồng Phước hoàn toàn có thể hy vọng những sản phẩm chất lượng của anh trong thời gian tới.

Hòa âm cảm xúc - 20g45 thứ Hai hàng tuần trên HTV7. Mời quý khán giả đón theo dõi!

Đan Quỳnh (Nguồn HTV)