Người kể chuyện đời - Tập 52

Ca sĩ Long Nhật cưới được vợ nhờ... giống con gái

Dù Long Nhật gắn liền với nhiều ồn ào trong làng giải trí, cùng những tin đồn về giới tính nhưng anh vẫn duy trì được tổ ấm gia đình trong suốt 24 năm qua. Nam ca sĩ đã có những trải lòng tại "Người kể chuyện đời".

Ca sĩ Long Nhật

Ca sĩ Long Nhật tên thật là Đinh Long Nhật, là một người con của cố đô Huế. Tên tuổi anh gắn liền với những ca khúc như: Mấy nhịp cầu tre, Tóc em đuôi gà, Ở hai đầu nỗi nhớ, Gần lắm Trường Sa... Giọng ca trữ tình, sâu lắng của anh đã chinh phục nhiều khán giả. Sau thời gian định cư ở nước ngoài, Long Nhật về nước hoạt động nghệ thuật trở lại vào năm 2012. Từ đó đến nay, anh liên tục gây chú ý bởi những scandal, ồn ào về giới tính... Tuy nhiên, khi đến với Người kể chuyện đời, Long Nhật lại từ tốn, nhẹ nhàng kể về những chặng đường đã qua trong 34 năm theo đuổi nghệ thuật của mình.

Được biết, nam ca sĩ đi hát từ khi còn nhỏ, trong đội Sơn Ca của Nhà Văn hóa Thiếu nhi Huế, xuất hiện trong chương trình Bông hoa nhỏ trên ti vi. Long Nhật hài hước kể: "Cha mẹ sinh ra tôi đã điệu, điệu như một bản năng. Những lúc tôi không điệu là phải gồng, cố tỏ ra như vậy. Hồi nhỏ, tôi cũng hay trách ba mẹ là tại sao lại đẻ tôi ra giống con gái". Lúc ấy, một người chú của anh mới bảo rằng: "Con đừng lo, người ta đàn ông, cao to, mạnh mẽ là phước phận của người ta. Con nhẹ nhàng, nhỏ nhắn, giống con gái là phước phận của con. Con phải xinh đẹp, dễ thương lắm thì mọi người mới nói con giống con gái. Giống con gái chứ không phải con ma mà con sợ".

Những lời nói đó đã là động lực để Long Nhật thoải mái sống với ngoại hình nữ tính của mình. Thậm chí, đó còn là lý do giúp anh cưới được vợ. Ba mẹ vợ anh khi ấy không biết Long Nhật là một ca sĩ nổi tiếng, thế nhưng họ vẫn thương. Sau này khi được hỏi vì sao thương con rể, thì ba vợ nói: "Nó hiền, vóc dáng thư sinh, nói giọng Huế, lại giống con gái nên thương".

Người kể chuyện đời, 21g15 thứ Ba trên HTV9.

Đan Quỳnh