“Bố già học việc”: Thông điệp mạnh mẽ về nữ quyền

Đằng sau thành công của một người phụ nữ có thể là rất nhiều thứ, rất nhiều người, trong trường hợp của “Bố già học việc”, sự hỗ trợ lớn nhất lại đến từ một ông già 70 tuổi đã nghỉ hưu từ lâu.

“Già gân” Robert De Niro tái xuất màn ảnh với vai diễn “bố già học việc” Ben Whittaker

Khi bước sang tuổi lục tuần, người ta thường thích an dưỡng bên cạnh gia đình, con cháu. Thoạt đầu phim, ai cũng nghĩ Ben Whittaker (Robert De Niro), 70 tuổi, góa vợ, nghỉ hưu và sống an nhàn khi đi du lịch khắp nơi, thăm con cháu, học thêm ngoại ngữ, tập thể dục cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, mỗi đêm khi trở về nhà, đối diện với sự cô đơn quạnh quẽ, ông lại cảm thấy bản thân thật vô dụng. 

Đối với ông, mỗi ngày phải là một “cuộc chiến” chống lại sự già cỗi, cũ kỹ. Nên khi công ty thời trang trực tuyến About The Fit tuyển các thực tập sinh có tuổi đời từ 65 trở lên, Ben lập tức đăng ký và trúng tuyển. Tuy nhiên, nếu các thực tập sinh khác có công việc cụ thể thì ông gặp khó khăn khi được phân công làm việc với Jules Austin (Anne Hathaway), nữ giám đốc trẻ khó tính của công ty. 

Bộ phim ghi điểm nhờ màn trình diễn xuất sắc của Robert De Niro và Anne Hathaway

Lúc đầu, Jules và mọi người trong công ty không để tâm đến Ben và không tin tưởng giao cho ông bất cứ việc gì. Nhưng dần dần, bằng sự tốt bụng và chỉn chu trong công việc cùng những quy tắc nhất quán trong cuộc sống, Ben chinh phục được mọi người. Tưởng chừng phim sẽ khai thác theo lối mòn các tình huống “người già hoà nhập xã hội” để mua tiếng cười và lòng thương cảm của người xem. Nhưng ngược lại, ông lão thất thập này xuất hiện như một phép màu, một nguồn cảm hứng cho các nhân viên trẻ tuổi. 

Về phía Jules, sau một thời gian tiếp xúc, chính Jules cũng dần bị ông lão chinh phục khi giúp cô giải quyết nhiều việc cũng như bầu bạn, chia sẻ, động viên cô vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ông thậm chí còn trở thành một một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Jules và hai người bắt đầu một tình bạn đẹp bất chấp tuổi tác.

Anne Hathaway trong vai nữ giám đốc Jules cáu bẳn, khó tính

Có thể nói, “gangster” Robert De Niro một lần nữa chứng minh được với khán giả khả năng diễn xuất không giới hạn của mình khi nhập vai rất mượt vào Ben – ông lão 70 luôn cố gắng làm cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Bằng cách duy trì những thói quen như thức dậy đúng giờ, cạo râu mỗi ngày, luôn ăn mặc trang trọng… Ben như ngầm khẳng định rằng ông sẽ luôn giữ lại những chuẩn mực và phẩm giá của mình, bất chấp hoàn cảnh cuộc sống. 

Cũng từ những chi tiết “bề ngoài”, tính cách của Ben dần được bộc lộ. Ông có một tâm hồn lạc quan và tích cực, luôn nhìn thấy khía cạnh tốt đẹp của vấn đề. Ông có sự ấm áp của một ông bố, đáng tin cậy như một người anh trai và tinh tế như một quý ông đích thực. Cũng nhờ những phẩm chất đáng quý này, Ben nhanh chóng được chào đón trong một công ty toàn những người trẻ thuộc thế hệ “công nghệ”. 

Có thể so về khoảng cách thời đại, ông hoàn toàn khác họ, nhưng ông nhắc họ nhớ về những giá trị cơ bản nhất: lòng yêu nghề, sự chân thành, tinh thần trách nhiệm. Khi một cụ ông quyết định ở lại công ty dù rất muộn vì “tôi không thể về trước sếp của mình”, những đồng nghiệp đáng tuổi con cháu tự nhiên cũng làm việc nhiệt huyết hơn hẳn. Và khi ông tuyên bố: “Đàn ông lúc nào cũng cần đem theo khăn tay để lau nước mắt cho phụ nữ”, ông chính thức trở thành “bố già” đáng yêu nhất trên màn ảnh. 

Bộ phim khai thác một hướng đi mới về những người cao tuổi trong thời đại số

Trong khi đó, Jules Ostin của Anna Hathaway không phải là con trong một gia đình dòng dõi hoặc khởi nghiệp với rất nhiều tiền, nhưng nhờ công nghệ hiện đại và những ý tưởng đột phá, cô đã xây dựng được thương hiệu cho mình với một doanh nghiệp hơn 200 người. Cô thường nhận được rất nhiều đơn hàng, tới mức bộ phận chăm sóc khách hàng luôn quá tải, các cuộc họp được tổ chức thường xuyên, các CEO để mắt tới doanh nghiệp start-up và hào hứng được tham gia.

Để đạt được những điều đó, Jules đã phải lao động cật lực, ngủ ít hơn bình thường, bỏ bữa thường xuyên, cáu gắt với nhiều người, giảm thời gian chăm sóc con dẫn đến việc chồng ngoại tình. Nhưng bằng một nỗ lực hiếm có, Jules vẫn giữ vững được công ty và kiên quyết tự đảm nhận vị trí CEO. Sự hỗ trợ của những người bên cạnh Jules dành cho cô rất tuyệt vời, đặc biệt từ người chồng Matt đã bỏ công việc của mình để ở nhà chăm con, làm nội trợ, và từ người bạn mới Ben, người đã dạy cô tĩnh tâm và kiểm soát công việc tốt hơn. Nhưng nếu không phải là Jules Ostin, người có ý chí mạnh mẽ và nỗ lực không ngừng, thì những hỗ trợ đó cũng không giúp cô có được công ty About The Fit.

Một cách kỳ lạ nhưng cũng rất tự nhiên, Jules và Ben tạo thành một cặp bạn thân “cọc cạch”. Ben chinh phục tất cả mọi người, và Jules cũng không ngoại lệ, mặc dù trường hợp của cô khó hơn những người khác.  Jules chẳng thể ngờ rằng ông lão 70 tuổi lỗi thời ấy lại là người giúp cô giải quyết hàng loạt rắc rối. Và trên hết, ông là người giúp cô mở lòng ra với thế giới, giúp cô cảm thấy bình yên để trút bầu tâm sự. Nhờ có Ben, con người Jules mới được bộc lộ rõ ràng. Đằng sau vẻ thành đạt, tự tin của người phụ nữ này là cả một thế giới nội tâm đầy những nỗi lo lắng, bất an.

Robert De Niro - Anne Hathaway đã khắc họa được một tình bạn đẹp bất chấp tuổi tác 

Bố già học việc sở hữu một cốt truyện nhẹ nhàng, không đao to búa lớn. Các tình tiết phim cũng không có những diễn biến đột phá, nhưng đủ lửa để giữ chân khán giả. Thứ lửa ấy đến từ diễn xuất duyên dáng, đáng yêu của cặp đôi tài năng Robert De Niro - Anne Hathaway, đến từ những câu chuyện nhỏ bé giản dị nhưng cũng lại rất thu hút của bộ phim, đến từ các tình tiết hài hước, dí dỏm trải đều trong suốt chiều dài tác phẩm...

Bộ phim “Bố già học việc” (The Intern) được phát sóng vào lúc 15g20 thứ Bảy (19/12) trên kênh HBO thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.

Song Anh