EURO 2024 - Vòng 16 đội

Bồ Đào Nha - Slovenia: Luân lưu định mệnh

Dù được đánh giá cao hơn, thế nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha lại phải chật vật trước Slovenia. Tất cả chỉ được giải quyết qua loạt sút luân lưu, và sự xuất sắc của Diogo Costa đã giúp Seleccao vào Tứ kết EURO 2024.

Sau trận thua 0-2 trước Georgia cũng như tính chất quan trọng của vòng 16 đội, Bồ Đào Nha quyết đem trở lại đội hình mạnh nhất với những anh tài trải đều ở các tuyến, với tham vọng áp đặt lối chơi và nhanh chóng giành chiến thắng. Thế nhưng điều họ không thể ngờ rằng, đối thủ Slovenia lại thi đấu quá ngoan cường và lì lợm, điều này khiến kế hoạch của Seleccao ít nhiều bị phá sản.

Bồ Đào Nha kiểm soát nhịp độ trận đấu ở hiệp 1

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bồ Đào Nha đã tràn sang phần sân Slovenia với ý định đánh phủ đầu. Các pha đi bóng tốc độ của Rafael Leao bên cánh trái chính là điểm nhấn, anh liên tục phô diễn tốc độ cùng khả năng càn lướt. Cánh phải cũng đã tạo ra cơ hội khi Silva tạt vào rất đẹp nhưng cả Ronaldo lẫn Fernandes ập vào đều không thể dứt điểm thành công.

Rafael Leao sử dụng tốc độ để khuấy đảo hàng hậu vệ của Slovenia

Ronaldo tiếp tục là tâm điểm trong các đợt tấn công của Bồ Đào Nha, các đường chuyền đều hướng về anh nhưng CR7 lại chưa có duyên ghi bàn tại EURO. Lần lượt các tình huống ngon ăn đều bị CR7 bỏ lỡ đầy tiếc nuối. Cụ thể, phút 31, CR7 đánh đầu sau nỗ lực chuyền vào của Cancelo song bóng đi đúng vị trí của thủ thành Oblak. 3 phút sau, Ronaldo đá phạt hàng rào rất căng nhưng bóng đi cao hơn xà ngang của Slovenia vài gang tay. Phút 37, Ronaldo một lần nữa đánh đầu hụt từ đường chuyền tốt của Vitinha. Phút 55, Ronaldo sút phạt nhưng Oblak đã chọn đúng vị trí giải nguy cho Slovenia.

Cristiano Ronaldo vẫn chưa có duyên ghi bàn tại EURO 2024

Slovenia dù không kiểm soát bóng nhiều, nhưng họ lại biết cách tận dụng những sai lầm của Bồ Đào Nha từ những đường chuyền hỏng của hàng hậu vệ. Khi nhận thấy Pepe mắc sai lầm, Benjamin Sesko đã vượt mặt cầu thủ lớn tuổi nhất EURO 2024 bằng màn đua tốc độ rất nhanh, anh thực hiện cú đá chéo góc bằng chân trái nhưng lại không thành bàn.

Sesko suýt chút nữa đã khiến Bồ Đào Nha ôm hận

Hòa 0-0 sau 90 phút, hai bước vào hiệp phụ. Bồ Đào Nha có "cơ hội vàng" ở phút 105 để định đoạt trận đấu khi nhận được quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Slovenia trong vòng cấm. Người được giao trọng trách là Ronaldo, thế nhưng trên chấm 11 mét thì anh đã không đánh bại được thủ thành Jan Oblak. Đến phút 115, Slovenia có thời cơ để hạ gục Bồ Đào Nha, song Sesko không thắng được thủ thành Costa ở thế đối mặt. Có thể nói, đối trọng của Ronaldo là Oblak, còn Sesko là Costa.

Jan Oblak cản phá thành công quả phạt đền của CR7

CR7 bật khóc sau khi để vụt mất cơ hội ấn định trận đấu

Tất cả buộc phải được quyết định bằng lượt sút luân lưu nghiệt ngã. Đây là lúc mà kinh nghiệm và may mắn sẽ trả lời. Đùng là như vậy, Slovenia quả thật còn "quá non kinh nghiệm" trước chấm 11m quyết định, và hào quang đổ dồn về thủ thành Diogo Costa khi anh xuất sắc cản phá 3 lượt đá phạt của Slovenia. Song song đó, Ronaldo cũng đã có thể loại bỏ gánh nặng khi có thể phục thù Oblak. 

Chung cuộc, Bồ Đào Nha vượt qua Slovenia để giành vé vào Tứ kết EURO 2024 và đối mặt với Pháp.

Diogo Costa hóa "siêu anh hùng" khi cản phá thành công hoàn toàn 3 pha sút luân lưu của Slovenia

Duy Dương