Siêu sao siêu sale - Tập 9

Đội Cam "thở không ra hơi" ngay trò chơi đầu tiên

Tiến Luật ném kém, Puka hứng bóng toàn hụt để rồi "ướt chèm bẹp", Năm Chà thì liên tục bị Hải Triều hành hạ đến nỗi không hứng được bóng. Đó là tất cả những "kiếp nạn" mà đội Cam phải trải qua ngay trò chơi đồng đội đầu tiên.

Đến với phim trường đầy cát và mang không khí của bãi biển, các đội chơi cùng nhau tranh tài ở trò chơi “Ném dép vào phao” để giành lấy quyền lựa chọn khách mời yêu thích lần lượt là Bửu Đa, Hamlet Trương, Hải Triều và Năm Chà. 

Ở lượt tranh tài này, nhận ra mọi thứ khó hơn tưởng tượng nên các đội đã có những kế hoạch “trời ơi đất hỡi”, xuất phát điểm đến từ Võ Tấn Phát khi anh đá văng những chiếc phao của đối phương. Sau đó, lần lượt là Puka, Tiến Luật, Quỳnh Lý trả đũa bằng hành động tương tự. Tình huống cứ thế kéo dài chẳng đi đến đâu, khiến Trường Giang phải thốt lên: “Thôi được rồi! Hình như chủ nhà không thích mấy khách mời hay sao á?”.

Dàn cast chơi là phụ, phá phách là chính

Sau tất cả, đội của Quang Trung - Gin Tuấn Kiệt về nhất, ngay lập tức Hải Triều liền hồ hởi đầu quân về đội chiến thắng: “Em chắc có đội rồi ha, em biết chắc Quang Trung sẽ chọn em!”; “Không có! Phải hội ý với đồng đội nữa!” - Quang Trung nhanh chóng đáp lời, thế nhưng để không phụ lòng khách mời thì cả hai chấp nhận Hải Triều để cùng nhau bước vào Phòng Cơ hội (đội Hồng). Bửu Đa hợp tác cùng Huy Khánh - Vinh Râu (đội Tím), Năm Chà về chung đội với Tiến Luật - Puka (đội Cam). Võ Tấn Phát - Quỳnh Lý hạnh phúc vì giữ được Hamlet Trương (đội Xanh), với lí do là để sau này hát những bản hit của nam nhạc sĩ sẽ không bị đánh bản quyền.

Hải Triều "phát điên" trước câu trả lời của Quang Trung

Bước vào trò chơi đấu đội đầu tiên của đội Cam và đội Hồng, khán giả được chứng kiến những pha hứng bóng hỏng bằng nón của Puka và TIến Luật, khiến nữ diễn viên được màn tắm ướt cả người. Song song đó, dàn cast lẫn khán giả còn được dịp cười nghiêng ngả với pha tranh chấp bóng và đấu khẩu của Năm Chà và Hải Triều. Với thể trạng chênh lệch, Hải Triều liên tục “hành hạ” Năm Chà, ngược lại để có thể có bóng trong rổ thì Năm Chà sẵn sàng dùng mưu kế khi lụm bóng trên sàn để bỏ vào rổ. 

Muôn "kiếp nạn" xảy đến với đội Cam

Chứng kiến việc đối phương đợi mãi mà không có bóng, Hải Triều bỗng đề xuất ý kiến: “Khoan! Nghỉ ngơi đi! Đội mình thắng rồi, ngưng lại không chơi nữa. Để đội kia chơi!”. Sau tất cả nỗ lực, đội Cam chỉ có 2 quả bóng hợp lệ trong khi Puka thì thở không ra hơi còn Tiến Luật thì chỉ biết gật đầu chấp nhận cùng Năm Chà, đội Hồng hiển nhiên giành chiến thắng với 9 quả bóng trong rổ.

Đội Cam cố gắng lắm cũng chỉ có thể mang về 2 quả bóng

Duy Dương