Siêu sao siêu sale - Tập 1

Vừa vui vừa mệt

Đúng như những gì hứa hẹn, "Siêu sao siêu sale" đã mang đến những phút giây giải trí cho khán giả bởi dàn host siêu chất lượng, cũng như những khách mời luôn hết mình trong mọi cuộc chơi.

Sau màn ra mắt của các host cũng như giới thiệu về thể lệ hết sức hấp dẫn của chương trình qua lời mở đầu của Trường Giang, các khách mời cũng đã có màn ra mắt vô cùng ấn tượng ngay sau đó. Ẩn mình dưới lớp mặt nạ của các chú cá hài hước thể như "The masked singer - Ca sĩ mặt nạ", 4 khách mời có đôi lời giới thiệu khiến khán giả cười ra nước mắt vì họ trong không khác gì đi gọi vốn start-up livestream, nhưng với phong thái hết sức "cà chớn".

MC Trường Giang cùng dàn host chất lượng

4 vị khách giấu mặt

Bước vào phần lộ diện, các khách mời lần lượt là Pu Mét 7 - Ngọc Hoa - Quốc Khánh - Phát La. Vốn là những người đồng nghiệp thân thiết và siêu lầy lội, không khí chương trình liền trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. 

Quốc Khánh - Pu Mét 7 - Phát La - Ngọc Hoa là những vị khách đầu tiên của "Siêu sao siêu sale"

Bắt đầu với trò chơi lắc xí ngầu để chọn thành viên về đội, nhiều tình huống "dở khóc dở cười" đã xảy ra và tại đây khán giả cũng dần thấy được ai là "hố đen xui xẻo" của chương trình. Dựa trên số điểm nhận được, DJ Mie - Tiến Luật chọn Ngọc Hoa (đội cam), Hari Won - Quang Trung có được Quốc Khánh (đội hồng), Huy Khánh - Vinh Râu đưa Pu Mét 7 về đội (đội tím), còn Phát La về với Võ Tấn Phát - Jun Vũ (đội xanh). 

Trang phục đầy màu sắc và năng động

Nhanh chóng khởi động trò chơi "Xếp hình", đội cam và đội xanh đã có trận đại chiến hết sức hài hước. "Ngựa chiến" Ngọc Hoa liên tục làm khó Võ Tấn Phát, thế nhưng "chú" Tiến Luật thì lại tỏ ra bất lực vì tuổi già sức yếu và phải nhờ đến sự cổ vũ tinh thần quyết liệt của DJ Mie, nhưng vẫn không hiệu quả. Kết quả, đội xanh giành chiến thắng.

Ngọc Hoa làm khổ Võ Tấn Phát, nhưng "chú" Tiến Luật lại "lực bất tòng tâm"

Đội hồng và đội tím cũng có cho mình trận đấu hấp dẫn, ngang tài ngang sức. Ở giai đoạn cuối cùng, khi đội hồng đã hoàn tất việc xếp hình, vì quá mệt mỏi mà cả đội quên đi việc gõ chiêng để kết thúc. Được nhắc nhở và nhận ra không có dùi gỗ, Quốc Khánh bất lực dùng đầu để đánh vào chiêng trong tiếng cười của tất cả mọi người. Kết quả đội hồng là đội thắng cuộc.

Quá mệt mõi, Quốc Khánh dùng "thiết đầu công" để gõ chiêng

Ở trận chung kết, đội hồng đối đầu với đội xanh. Thế nhưng, vì trò chơi dùng quá nhiều sức lực nên việc kéo co dần được hai đội bỏ qua, để tập trung vào việc xếp hình. Cuộc chơi tự động mở rộng quy mô khi đội cam hỗ trợ đội xanh, còn đội tím trợ giúp đội hồng. Sau nhiều cố gắng, đội hồng đã giành chiến thắng chung cuộc. 

Thể lệ luật chơi tự động bị thay đổi bởi 4 đội chơi

Duy Dương